Sách hay: “Đi để mà đi”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/07/2015 11:31 GMT+7

VTV.vn - Cuốn sách đưa người đọc đến với các buổi thiền, tới thăm những thành phố, những ngôi chùa, những khu vườn, dòng sông... nơi ghi lại những dấu tích đầu tiên của Đạo Phật.

“Đi để mà đi” là một quyển nhật ký của một người phụ nữ trẻ sinh trưởng trong một gia đình gốc đạo Phật nhưng từ nhỏ đến lớn, chị chỉ biết theo mẹ lên chùa thắp nhang, cầu xin bổng lộc. Cho đến một ngày cha chị mất, nỗi đau này đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của chị về cuộc đời vốn bình lặng đã lâu…

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước