Sách hay: "Thành phố không có cầu vồng"

Việt Hùng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 17:39 GMT+7

VTV.vn - "Thành phố không có cầu vồng" là câu chuyện về những người từ các miền quê nghèo tìm ra thành phố với mục tiêu sinh tồn.

Những nhân vật trong "Thành phố không có cầu vồng" làm đủ nghề để sống: đánh giày, bán nước vỉa hè, xe ôm hay thậm chí là bán ma túy dạo cho các đầu nậu...

Trong cuộc sống có thể nói là hỗn mang đó, những con người khốn khổ phần lớn chỉ tìm thấy sự bất hạnh, vất vả và cay đắng nhiều hơn niềm vui. Những người sa ngã thì trượt dài trong vũng bùn tội lỗi. Tuy nhiên, những người tử tế nhiều khi cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu.

May mắn là trong truyện, tác giả Phùng Nguyên vẫn giữ được một nhân vật, một con người dù số phận có phần nghiệt ngã nhưng đã tự vượt qua những đau đớn để hoàn thành nhiệm vụ và biết sống đầy lòng vị tha. Đó là anh công an trong vai một người lái xe ôm tên Hưng. Phải có những con người như vậy, truyện của tác giả Phùng Nguyên mới đem lại cho bạn đọc niềm tin vào cuộc sống và cũng thể hiện được sự nhân văn trong ngòi bút của chính anh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước