Buồn bực với truyền thông, Wenger lôi Tottenham, Liverpool ra làm "bia đỡ đạn"

H.M (dịch)Cập nhật 07:07 ngày 25/01/2018

VTV.vn - Buồn bực vì Arsenal luôn bị đánh giá khắt khe, HLV Wenger đã đem Tottenham và Liverpool ra làm "bia đỡ đạn".

Arsenal đang đứng trước cơ hội lọt vào trận chung kết Cúp Liên đoàn nếu vượt qua Chelsea ở trận đấu đêm nay. Và nêu thành công, đây sẽ là lần thứ 10 Arsenal được chơi trận đấu cuối cùng trong một giải đấu tại Anh, được tổ chức trên sân Wembley trong vòng 4 năm trở lại đây.

Mặc dù luôn nỗ lực để giành được những danh hiệu, tuy nhiên, vì không thể vô địch Premier League rất lâu rồi nên HLV Wenger và Arsenal luôn vấp phải sự chỉ trích từ dư luận. Chính vì le xddos, trong một phát biểu mới đây, HLV Wenger đã "mượn" thất bại của những Liverpool và Tottenham ra làm minh chứng cho thành công của mình.

Chia sẻ trước báo giới, vị chiến lược gia người Pháp nhận định: "Arsenal đã có những trận chung kết nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thay đổi thái độ của mọi người sao?... Truyền thông ca ngợi những đội bóng mà 25 năm trời chưa vào nổi trận chung kết nào nhưng lúc nào cũng chỉ trích Arsenal dù thực tế CLB của tôi đã giành được 3 danh hiệu FA Cup trong 4 năm gần nhất. Nhưng Arsenal buộc phải làm quen với điều đó".

Mặc dù không nói rõ tên, tuy nhiên, rõ ràng với vị thế cạnh tranh hiện tại, HLV Wenger đang ngầm nhắc đến những đối thủ trực tiếp như Liverpool và Tottenham. Trong khi Tottenham chưa có bất cứ danh hiệu nào đáng kể, đỉnh cao của Liverpool trong 2 thập kỷ gần đây cũng là tại đấu trường Champions League chứ không phải những giải đấu quốc nội.

Dù vậy, với lối chơi hết mình, Liverpool và Tottenahm thường nhận được những lời khen từ truyền thông. Có thể, đây chính là lý do khiến HLV Wenger cảm thấy không vừa lòng và cay cú đáp trả.