Guardiola hét vào mặt đối thủ để... "khen ngợi"

H.M (dịch)Cập nhật 14:15 ngày 30/11/2017

VTV.vn - Guardiola trút sự tức giận vào Nathan Redmon sau khi Man City có chiến thắng nhọc nhằn trước Southampton và lời giải thích sau trận đấu của ông có vẻ không hợp lý...

Bàn thắng muộn của Raheem Sterling giúp Man City có chiến thắng thứ 12 liên tiếp tại Premier League, giúp đoàn quân của HLV Guardiola duy trì khoảng cách 8 điểm nhiều hơn đội xếp sau Man Utd.

Sau khi trận đấu kết thúc, camera đã ghi lại được hình ảnh Guardiola lao tới và hét vào mặt chân sút của Southampton - Nathan Redmond. Và Pep Guardiola thừa nhận rằng ông đã không kiềm chế được khi chứng kiến thời gian bị lãng phí và Man City không chơi như thường thấy.

"Tôi đã nói với Nathan Redmond cậu ấy giỏi thế nào" - Pep Guardiola bào chữa cho hành động của mình sau chiến thắng - "Southampton có những tài năng kiệt xuất, Redmond cực giỏi trong những tình huống 1 chọi 1".

"Nhưng họ không muốn chơi bóng, họ đã bỏ phí 9 phút. Tôi muốn họ chơi bóng".

Bất chấp sự giận dữ vì thái độ thi đấu của Southampton, Pep Guardiola cũng hài lòng với chiến thắng.

"Đó là một kết cuộc hợp lý cho trận đấu. Điều đó có ý nghĩa rất nhiều. Southampton có 10 cầu thủ trước khung thành và thật khó để tấn công họ.

"Southampton có những cơ hội trong hiệp 1, tất cả các đội bóng đều tốt hơn chúng tôi trong những tình huống cố định. Họ khỏe hơn chúng tôi nhưng Man City phải kiên nhẫn.

"Tới cuối cùng, Raheem đã có một bàn thắng tuyệt vời.

"Điều ấn tượng nhất là cách mà các cầu thủ chơi. Điều xảy ra trong phòng thay đồ cũng rất thú vị. Hãy tận hưởng bởi chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi muốn giành chức vô địch nhưng phải ăn mừng khi ghi bàn như thể lần cuối được thở.