Mourinho "cạn lời" vì trận thua không tưởng của Man Utd

H.M (dịch)Cập nhật 00:26 ngày 22/10/2017

VTV.vn - Chia sẻ sau trận đấu, Mourinho cho rằng Huddersfield xứng đáng thắng nhưng cũng từ chối chỉ trích sai lầm của các học trò.

Mourinho và các học trò vừa nếm trải cú sốc đầu tiên tại Premier League 2017/18 khi bất ngờ "ngã ngựa" trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn – Huddersfield, qua đó chính thức chấm dứt mạch trận bất bại.

Man Utd để đối phương vươn lên dẫn trước 2 bàn do nhưng sai lầm của các cầu thủ áo đỏ trước khi Marcus Rashford gỡ lại được 1 bàn khi thời gian thi đấu chính thức còn 20 phút. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Huddersfield trước Man Utd kể từ năm 1952.

Bước vào phòng họp báo, HLV Mourinho thẳng thắn: "Đội bóng muốn thắng hơn đã có 3 điểm. Khi đội bóng chơi tốt hơn giành chiến thắng, chẳng có gì nhiều để nói.

"Tôi không hiểu sao Huddersfield lại có thể mong muốn giành chiến thắng hơn chúng tôi. Tôi sẽ không chỉ trích các học trò của mình trên truyền thông. Tôi sẽ xem lại trận đấu, nếu cần, tôi sẽ trực tiếp khiển trách họ sau".

"Tôi thật sự bất ngờ vì màn thể hiện của Man Utd, tôi không mong muốn như thế. Chúng tôi đã bắt đầu rất cảm xúc, kiểm soát bóng tốt, khát khao chiến thắng nhưng đối thủ đã chơi bằng tất cả những gì họ có và xứng đáng giành chiến thắng.

"Có lẽ rằng trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi khát khao hơn và giành được 1 điểm. Nhưng thú thực rằng tôi nghĩ Man Utd đáng bị trừng phạt bởi trận thua".

Victor Lindelof là "tác giả" chính dẫn tới bàn thua thứ 2 của Man Utd ở trận này. Mặc dù vậy, HLV Mourinho cũng không muốn chỉ trích trung vệ người Thụy Điển.

"Thật không công bằng khi cho rằng những sai lầm đã khiến Man Utd thất bại. Chúng tôi đã chơi không tốt và đáng phải trả giá" – vị "thuyền trưởng" của Quỷ đỏ nhận định.