Mourinho mắng xối xả phóng viên vì bị "hỏi xoáy" về Sanchez

H.M (dịch)Cập nhật 12:52 ngày 22/02/2018

VTV.vn - HLV Mourinho đã tỏ ra rất giận dữ khi được hỏi về việc sử dụng Sanchez trong trận hòa không bàn thắng của Man Utd trước Sevilla.

Man Utd cần một chiến thắng trên sân khách để có thể tự tin giành vé đi tiếp nhưng đã gặp nhiều khó khăn trong chuyến hành quân tới "xào huyệt" của Sevilla. Sanchez chơi khá mờ nhạt và bị thay ra khi trận đấu còn khoảng 15 phút.

Sau trận đấu, Mourinho bị hỏi về việc Sanchez có thực hiện đúng chỉ thị đề ra hay không và điều này khiến Ngài Đặc biệt tỏ ra rất giận dữ.

"Tôi nghĩ tất cả mọi người, hoặc là số đông trong số các người, đều là những tay mơ, các người biết chứ?" – Mourinho tức giận nói với phóng viên có mặt trong buổi họp báo sau trận – "Khi ở Anh ai đó nói rằng cầu thủ chạy cánh không cần phòng thủ thì lần tới khi gặp David Beckham tôi sẽ hỏi cậu ấy rằng: Này David, khi cậu còn chơi bên cánh phải Man Utd, khi hậu vệ trái tấn công, cậu đứng đó nhìn ngó hay quay về hỗ trợ đồng đội? Tôi sẽ hỏi David điều đó".

"Còn mọi người cũng biết tôi không phải bạn thân của Roy Keane hay Paul Scholes nhưng tôi cũng sẽ hỏi họ là: Khi đội nhà mất bóng thì họ trở về hỗ trợ đoạt lại bóng hay cứ đi bộ trên sân thôi?

"Bởi vì hình như cứ cầu thủ xuất sắc là phải được tự do chơi bóng mỗi khi đội nhà có bóng thì phải.

"Nhưng tôi nghĩ đó là điều hết sức ngớ ngẩn. Khi đội nhà có bóng, bạn chơi tấn công, khi đội nhà mất bóng, bạn phải phòng ngự. Đó là điều quá đơn giản. Nhưng giống như thể mấy người đang tạo ra một môn thể thao mới vậy. Tôi chẳng hiểu nổi.

"Bởi vì những đội chiến thắng, những đội hàng đầu thế giới hiện tại, không phải từ 20 hay 30 năm trước, mà ngay bây giờ - thì mọi cầu thủ đều phải làm việc. Mọi cầu thủ đều phải tuân theo những chỉ đạo chiến thuật".