Thua Man City, Chelsea bị gọi là "tội ác chống lại bóng đá"

H.TCập nhật 09:36 ngày 05/03/2018

Chelsea bị chỉ trích nặng nề về cách chơi trong trận thua Man City

VTV.vn - Cựu danh thủ Jamie Redknapp cho rằng Chelsea không thực sự muốn chơi bóng trong trận thua tối thiểu trên sân của đội đầu bảng Man City.

Khác với trông đợi của đa số khán giả về một cuộc đại chiến nảy lửa tại Etihad, Manchester City đã hoàn toàn áp đảo Chelsea trên mọi khía cạnh và khẳng định vị trí ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tỷ số 1-0 có lẽ vẫn chưa phản ánh được hết cục diện trận đấu. Thầy trò HLV Antonio Conte chịu trận phần lớn thời gian thi đấu và không thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành của thủ môn Ederson.

Trong chương trình bình luận trên kênh Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Redknapp chê trách thậm tệ lối chơi của các cầu thủ Chelsea: "Thật là phản bóng đá. Cách họ chơi bóng là tội ác chống lại bóng đá. Tôi vô cùng phản đối điều này. Tôi có thể hiểu họ phải chơi không tiền đạo và rất khó để giành chiến thắng nhưng họ phải thể hiện một điều gì đó. Họ có những cầu thủ giỏi nhưng đây giống như họ không muốn tấn công vậy".

"Manchester City không cần phải thi đấu quá tốt bơi Chelsea không thực sự muốn chơi bóng. HLV đáng ra phải giúp họ định hình lối chơi. Họ tốt hơn như vậy nhiều. Dù Pep Guardiola ăn mừng nhưng ông ấy chắc nghĩ rằng trận đấu này thật mất thời gian. Chelsea nên đặt mục tiêu 3 điểm trước trận đấu này" – bình luận viên của kênh Sky Sports nhận định.

Man City mới chỉ thua duy nhất 1 trận mùa giải này ở giải Ngoại hạng Anh trước Liverpool. Jamie Redknapp cũng bày tỏ thất vọng khi Chelsea không muốn tiếp bước thầy trò HLV Jurgen Klopp: "City đã thua 1 trận mùa giải này trước một Liverpool thi đấu đầy năng lượng. Họ đuổi theo bóng, gây áp lực và giành bóng ở 1/3 sân đối phương. Đừng nói với tôi rằng bộ ba tấn công của Chelsea không tốt như Liverpool? Thật sự không có nhiều khác biệt giữa hàng công hai đội. Tại sao Chelsea không thử và tiếp bước Liverpool hơn là lùi sâu?".

Thất bại ở vòng 27, Chelsea vẫn chỉ có 53 điểm và giờ họ đã kém vị trí thứ 4 của Tottenham 5 điểm.