Tottenham nhàn hạ vào bán kết FA Cup, HLV Pochettino vẫn "tiếc rẻ"

H.MCập nhật 07:18 ngày 18/03/2018

VTV.vn - Trong ngày Harry Kane chấn thương, Dele Alli ngồi dự bị, Tottenham giành chiến thắng nhờ màn tỏa sáng của Eriksen, để ghi tên mình vào bán kết FA Cup.

HLV Mauricio Pochettino tin rằng công nghệ trợ lý video cho trọng tài (VAR) là "cơn ác mộng" trong mọi trận đấu sau khi một bàn thắng của Tottenham không được công nhận.

Bàn thắng của Son Heung Min vào lưới Swansea tại vòng tứ kết FA Cup đã không được công nhận sau khi công nghệ VAR cho thấy tiền vệ người Hàn Quốc đã ở vào thế việt vị trong gang tấc khi sút tung lưới Swansea.

Sau trận đấu, dù Tottenham giành thắng lợi 3-0, qua đó ghi tên mình vào bán kết FA Cup, tuy nhiên, HLV Pochettino vẫn không thôi "tiếc rẻ" vì bàn thắng không được công nhận.

"Thật là một cơ ác mộng. Tôi cảm thấy tiếc cho những ai đang cố sử dụng hệ thống VAR" – Pochettino cho hay – "Tôi nghĩ tôi muốn trọng tài và trợ lý mắc lỗi hơn là chờ vài phút cho một tình huống gây tranh cãi nào đó".

"Nhưng giờ đây chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề là công nghệ này sẽ gây ảnh hưởng tới đội ngũ cầm còi. Mọi chuyện rối tinh cả lên nhưng điều tồi tệ nhất theo tôi là ảnh hưởng tới người hâm mộ. Đây sẽ là vấn đề lớn trong tương lai. Chúng ta hãy chờ xem tới World Cup thì thế nào".

Sân nhà Liberty đang trở thành điểm tựa cho Swansea ở mùa giải nảy. Trước trận tứ kết FA Cup với Tottenham, The Swans đã có chuỗi 7 trận toàn thắng trên 2 mặt trận Premier League và FA Cup tại đây. Chính vì lẽ đó, dù sở hữu thành tích đối đầu khả quan trước Swansea, Tottenham cũng không dám coi thường đội chủ sân Liberty trong lần đụng độ này. HLV Mauricio Pochettino càng có thêm lý do để thận trọng khi mà chân sút chủ lực Harry Kane đang dính chấn thương và phải vắng mặt.

Bước vào trận đấu tứ kết FA Cup, vị chiến lược gia người Argentina lựa chọn sử dụng Son Heung Min đá tiền đạo thay vì "kép phụ" của Harry Kane là Llorente. Hỗ trợ cho tiền vệ người Hàn là Eriksen và Lamela, Lucas Moura, khiến cầu thủ đang xuống phong độ như Dele Alli phải ngồi dự bị.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tottenham dâng cao đội hình và chiếm được ưu thế rồi chỉ mất hơn 10 phút để vươn lên dẫn trước. Người lập công là Eriksen với cú cứa lòng đẩy kỹ thuật.

Bàn dẫn trước sớm làm Gà trống tự tin triển khai thế trận theo chủ đích. Phút 23, mảnh lưới Swansea rung lên lần thứ 2 sau pha dứt điểm của Son Heung Min nhưng sau khi có sự trợ giúp từ VAR (trợ lý video hỗ trợ trọng tài), trọng tài căng cờ báo việt vị.

Những phút tiếp theo, Spurs vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và liên tiếp gây ra sóng gió nhưng không làm rung mảnh lưới của Swansea lần thứ 2. Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 thì vào phút bù giờ, Lamela đã mang về bàn thứ 2 cho Gà trống bằng một pha solo ấn tượng.

Đầu hiệp 2, Swansea suýt chút nữa có bàn rút ngắn tỷ số nếu như thủ môn Vorm không chơi quá xuất sắc khi liên tiếp từ chối 2 pha dứt điểm của Olsson và Abraham. Sau 2 bàn thua trong hiệp 1, đội chủ nhà hiểu rằng bản thân phải vùng lên nếu không muốn trở thành khán giả của giải đấu lâu đời nhất nước Anh. Chính tinh thần được vực lên đã khiến Swansea thi đấu khởi sắc hơn hẳn.

Tuy nhiên, Tottenham với lợi thế 2 bàn dẫn trước lại rất biết cách để cho đối thủ phải trả giá vào lúc không ngờ tới nhất. Phút 63, Lucas Moura nhả bóng cho Eriksen vung cú sút trái phá, xuyên qua một rừng chân cầu thủ đối phương, dù thủ thành Nordfeldt đã nỗ lực chạm tay được vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho đội chủ nhà.

Thua 0-3, Swansea không hề buông xuôi mà vẫn chơi nhiệt huyết và được đội khách hưởng ứng nhiệt tinh khiến sân vận động Liberty trở thành một "bữa tiệc" bóng đá tấn công. Những phút tiếp theo, Spurs tiếp tục tạo sức ép lên phần sân đối phương, song không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 cho Tottenham đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Pochettino đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết FA Cup.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Swansea: Nordfeldt, Naughton (Narsingh 46'), van der Hoorn (Roberts 81'), Bartley, Mawson, Olsson, Ki, Carroll, Clucas, Dyer (Routledge 89'), Abraham

Tottenham: Vorm, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Sissoko, Lamela (Dele Alli 81'), Eriksen, Lucas Moura (Llorente 73'), Son Heung Min