Vạ miệng, sao Arsenal bị "đàn anh" mắng té tát

H.M (dịch)Cập nhật 08:05 ngày 20/03/2018

VTV.vn - Trung vệ Per Mertesacker vừa bị cựu danh thủ Diermar Hamann chỉ trích vì thái độ thiếu tôn trọng CLB qua những phát biểu gần đây.

Per Metersacker đang không còn nằm trong kế hoạch của HLV Arsene Wenger và chỉ còn vật vờ như chiếc bóng tại Emirates với chiếc băng đội trưởng mang nhiều ý nghĩa danh dự không hơn không kém. Với nhiều cầu thủ đó có thể là điều rất khó chấp nhận tuy nhiên bản thân trung vệ cao lớn người Đức lại có vẻ chẳng mấy bận tâm khi được hưởng lương mà không phải thi đấu.

Trong một phát ngôn mới đây, Per Mertesacker nói: "Cơ thể tôi đã lên tiếng rồi. Ai cũng nói tôi nên tận hưởng nốt những năm tháng cuối cùng tỏng sự nghiệp cầu thủ và chơi bóng càng nhiều càng tốt nhưng sự thật tôi chỉ muốn lúc nào cũng được ngồi dự bị hoặc theo dõi trận đấu từ khán đài".

"Kể từ sau tuổi 30, đó mới là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mái và tự do nhất, còn trước đó chỉ có mệt mỏi vô cùng cả về thể chất và tinh thần. Cữ mỗi trận đấu phải ra sân, ruột gan tôi như đảo lộn hết cả và chỉ muốn nôn mửa, hay ho tới khi chảy nước mắt".

Phát ngôn của Per Mertesacker lập tức vấp phải sự chỉ trích từ dư luận. Và trong một diễn biến mới nhất, cựu danh thủ đồng hương Diermar Hamann đã lên tiếng chê bai sự bất cần của trung vệ này. Cựu ngôi sao Liverpool nhận định: "Thật là thiếu tôn trọng với đồng đội, HLV và CĐV Arsenal. Không lẽ cậu ta quên rằng mình đang còn hợp và được CLB trả lương hàng tuần hay sao?"

"Trên hết, Per Mertesacker là đội trưởng, một người thủ lĩnh dẫn dắt tinh thần một tập thể. Chúng ta sẽ nghĩ sao về một đội bóng đang gặp khó khăn trong khi đội trưởng của họ thì không muốn thi đấu nữa. Cậu ta lẽ ra phải là tấm gương về sự chuyên nghiệp và tận tụy cho các cầu thủ trẻ noi theo nhưng cậu ta đã khiến tôi rất thất vọng".