“Cô” Đẩu Công Lý và những khúc quanh “định mệnh” của một nghệ sĩ hài

Theo Hà Tùng Long/Dân trí-Thứ hai, ngày 25/01/2016 18:10 GMT+7

"Cô Đẩu" Công Lý, "Thiên lôi" Tuấn Hưng và "Thiên lôi bị thất sủng" Minh Quân tại "Táo quân 2015" (Ảnh: Nhân Ái)

VTV.vn - Sự thành công của Công Lý trong vai “cô” Đẩu của Táo Quân và nhiều vai diễn trên sân khấu kịch, phim truyền hình… đã giúp anh được biết đến nhiều và được yêu mến hơn.

Tuy nhiên, ít ai biết được, cuộc đời của nam nghệ sĩ này lại có khá nhiều khúc quanh với những buồn vui và đắng chát khó gọi tên.

Nổi tiếng nghịch ngợm từ bé

Không hóm hỉnh và tếu táo như nghệ sĩ Chí Trung, Tự Long, Xuân Bắc… cũng không ít nói như “Ngọc hoàng” Quốc Khánh, tiếp xúc với Công Lý ngoài đời người ta có cảm giác anh là người thô mộc, khó gần, và nóng nảy… Tuy nhiên, khi đã quen biết nhau rồi, Công Lý lại rất hòa đồng, vui vẻ và thân thiện. Đặc biệt, nếu ngồi cùng bàn nhậu với Công Lý mới biết anh là người mộc mạc và cũng rất lắm trò.


Ngoài đời, Công Lý là người khó gần nếu mới lần đầu tiếp xúc (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngoài đời, Công Lý là người khó gần nếu mới lần đầu tiếp xúc (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Công Lý sinh năm Quý Sửu (1973), là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em. Bố anh trước công tác trong quân đội nhưng sau thương vợ vất vả nuôi con nên ông đã xin xuất ngũ để có điều kiện giúp đỡ vợ. Mẹ Công Lý từng là một công chức của ngành bưu điện, nay đã về hưu.

Từ bé, Công Lý đã nổi tiếng là một cậu bé nghịch ngợm và hiếu động nhất nhì khu phố. Nam diễn viên kể rằng, vì quá nghịch nên lên lớp 4 anh không được ngồi học cùng bạn bè như bình thường, bố anh phải đóng một cái bàn mang đến lớp đặt ngay sát bàn giáo viên cho anh ngồi ở đó để “nhất cử nhất động” đều bị giáo viên theo dõi. Cả hai năm lớp 4 và lớp 5 anh đều thuộc dạng học sinh cá biệt và luôn “bị quản thúc” bằng những “kỷ luật sắt” được áp dụng riêng.

Tuy là con trai duy nhất trong nhà nhưng Công Lý không được bố mẹ cưng chiều như những “quý tử” khác mà trái lại anh luôn phải là người làm nhiều nhất trong nhà. Từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, dọn dẹp đến cả nhóm lò…, mẹ Công Lý rất yên tâm mỗi khi giao những công việc ấy cho anh bởi bà biết rõ anh là người rất có trách nhiệm.

Có một điều đặc biệt là Công Lý rất mê phim. Thời đó, vì nhà không có tivi nên cứ mỗi lần muốn xem phim anh lại qua “nịnh” hàng xóm để được xem nhờ. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Công Lý nộp hồ sơ dự thi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội cũng đơn giản vì muốn có nhiều cơ hội được xem phim.

Công Lý từng chia sẻ rằng, lúc đặt bút điền hồ sơ, anh vẫn không hề có khái niệm về nghề diễn viên, tiểu phẩm, điện ảnh… Chỉ đến khi bắt đầu ôn thi anh mới dần có những khái niệm cơ bản về ngành nghề mà mình đã chọn. Thời đó, nếu không có câu nói của nghệ sĩ Đức Đọc (bố NSƯT Chiều Xuân): “Tôi thấy cậu này có khả năng làm diễn viên tuy hình thức không thiện cảm lắm” thì Công Lý đã bị đánh trượt vì vẻ ngoài không được bắt mắt của mình.


Công Lý thời trẻ (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Công Lý thời trẻ (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại bước ngoặt ấy, Công Lý vẫn không quên nhắc đến bố mình với lòng thành kính biết ơn. Bố anh vốn xuất thân từ quân ngũ nhưng lại là người rất giàu tính nghệ sĩ. Ông thích làm thơ, sưu tầm thơ, rất hay hát và yêu nghệ thuật. Ông từng tặng anh một cuốn sổ ghi chép những vần thơ do ông làm và cả sưu tầm qua nhiều thời gian. Và anh có được niềm yêu thích văn chương nghệ thuật như bây giờ chính là nhờ được thừa hưởng từ bố mình.

Công Lý vẫn còn nhớ như in câu nói của bố mình khi anh xin ý kiến của ông về sự lựa chọn nghề nghiệp của bản thân. Ông nói rằng: “Con đã 18 tuổi, bố chỉ bàn với con thôi chứ không dạy con như lúc con còn nhỏ nữa. Vì vậy, con phải lựa chọn chắc chắn những gì con có thể làm được”. Câu nói này đã vun thêm trong anh sự quyết tâm để đi đến cùng với cái nghề mà mình đã chọn.

Ba cuộc hôn nhân và 2 đám cưới

Trên sân khấu, Công Lý đóng đủ các loại vai hài, mang tiếng cười đến cho khán giả. Nhưng ngoài đời, anh lại là người khá lận đận trong chuyện tình duyên. Cho đến bây giờ, dù đã có cuộc sống mới với người vợ thứ ba sau hai lần đổ vỡ nhưng khi nhìn lại, Công Lý vẫn xót xa thừa nhận: “Nếu nói về tình duyên thì tôi thấy mình không may mắn. Đó là số phận rồi, tránh sao được”.

Nhiều thông tin cho biết, trước khi đến với MC Thảo Vân, Công Lý từng kết hôn với một biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Chưa bao giờ Công Lý kể về chuyện tình và cuộc sống hôn nhân với người vợ đầu mà chỉ cho biết họ có với nhau một cô con gái có tên gọi ở nhà là Kiến. Dù là người rất mạnh mẽ nhưng sau khi cuộc hôn nhân này đổ vỡ, nam diễn viên cũng đã bị chếnh choáng một thời gian.


Công Lý và hai con (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Công Lý và hai con (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong khoảng thời gian khó khăn đó, MC Thảo Vân là người đã chia sẻ, an ủi và giúp anh lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Tình yêu của họ nẩy mầm rồi đơm hoa từ chính những đồng cảm và sẻ chia rất đỗi con người ấy. Ngỡ rằng, khi hai người đến với nhau bằng sự chân thành lúc khó khăn nhất thì hạnh phúc sẽ đong đầy và bền chặt. Nhưng đúng như Công Lý đã nói: “đã là số phận tránh cũng không được”, cuộc sống hôn nhân của Công Lý và Thảo Vân chỉ kéo dài được 6 năm thì “đường ai nấy đi”. Chẳng ai biết chính xác vì sao họ lại chia tay bởi có quá nhiều lời đồn đại quanh sự tan vỡ này. Chỉ biết rằng sau khi chia tay, Thảo Vân tiếp tục nuôi con trai và Công Lý vẫn trách nhiệm với nghĩa vụ của một người cha. Họ vẫn tôn trọng nhau khi có những chia sẻ về nhau trên báo chí.

Đã là số phận và định mệnh thì dù có tránh cũng không thể tránh nổi vì thế chưa bao giờ Công Lý bày tỏ sự hối tiếc về những đổ vỡ trong cuộc đời. Điều anh day dứt và thường hay nghĩ nhiều nhất là những đứa con. Với anh, con cái sẽ phải chịu hậu quả mà người lớn để lại sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Công Lý thấy mình có lỗi với các con vì chúng quá nhỏ để ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Công Lý nói: “Người lớn ly hôn là tự giải thoát cho chính họ, trẻ con lại phải nhận lấy những hậu quả. Đó là sự ích kỷ”. Nghĩ là thế nên có một thời gian dài Công Lý sống cuộc sống không hôn nhân. Anh đi ở nhà thuê, lao vào làm nghề, học tiếp về đạo diễn và dành thời gian rảnh rỗi cho các con. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi trong những điều chỉ mình anh thấu hiểu.

Đến một ngày, người ta thấy bên cạnh anh luôn có một cô gái trẻ đi cùng, kể cả khi anh ra phim trường người đó cũng đi theo. Hỏi Công Lý liệu đã “dừng lại”, anh cười hóm hỉnh “cái đó hên xui”. Nói là vậy nhưng trong ánh mắt và nụ cười ấy có gì đó không được tự nhiên. Tự nhiên sao được khi phải đối diện với quá nhiều những chìm nổi và lênh đênh của cuộc đời. Và dù không nói ra nhưng hẳn nhiên chẳng ai muốn phải đối diện với những “trớ trêu” của số phận và trò đời. Công Lý dù có sống mạnh mẽ và đơn giản đến mấy cũng sẽ không thể nào cứ buông lơi theo số phận, nhất là khi tuổi đời đang làm màu tóc anh biến sắc theo thời gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước