Giọng hát Việt nhí: Cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh mong có tiền xây cô nhi viện

Thiên Hương (TNO)-Thứ năm, ngày 31/07/2014 09:42 GMT+7

Từng khiến khán giả thổn thức khi thể hiện ca khúc Còn tuổi nào cho em trong vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí, cô bé Lê Thanh Huyền Trân cho biết em tham gia cuộc thi với mong muốn sau này đi hát có tiền xây cô nhi viện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình.

Yêu nhạc Trịnh từ nhỏ

Trong tập 5 vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt nhí 2014 phát sóng tối 26/7, sự xuất hiện của cô bé Lê Thanh Huyền Trân đã gây nhiều chú ý cho khán giả và huấn luyện viên (HLV).

Bước ra sân khấu với mũ trùm đầu, áo dài trắng, Huyền Trân nhẹ nhàng thể hiện ca khúc Còn tuổi nào cho em - một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng được nữ ca sĩ Khánh Ly thể hiện thành công.

Mặc dù chọn ca khúc có phần quá sức so với lứa tuổi 12 của mình nhưng Huyền Trân lại thể hiện một cách nhẹ tênh, không có chút gì gọi là “gồng” hay gượng ép. Chính điều đó đã chinh phục được khán giả có mặt tại trường quay và khiến 4 vị HLV cùng xoay ghế nóng để "giành" Huyền Trân về đội của mình.

Huyền Trân chia sẻ em biết đến nhạc Trịnh rất tự nhiên vì từ khi còn bé đã nghe các anh chị (cũng là trẻ mồ côi) cùng nhà mở suốt. Những giai điệu trầm bổng của nhạc Trịnh cứ thế nuôi lớn tâm hồn của cô bé mồ côi suốt những năm tháng ấu thơ.

‘ Huyền Trân chinh phục khán giả và HLV với ca khúc "Còn tuổi nào cho em" trong vòng Giấu mặt của "Giọng hát Việt nhí 2014"

“Con biết hát nhạc Trịnh cũng là do các anh chị lớn dạy cho con. Các anh chị hát hay lắm. Hàng ngày, sáng chiều con đều tập hát, tối thì đi canh ao cá. Lúc canh thì thỉnh thoảng con cũng ngồi hát vu vơ nữa” - Huyền Trân chia sẻ.

Cô bé cho biết ngoài nhạc Trịnh, em còn có thể hát nhạc của Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên… và một số thể loại khác nhưng không tự tin cho lắm.

Biết được khả năng của Huyền Trân, người thầy cưu mang em đã đăng ký cho em thi Giọng hát Việt nhí. Hỏi Huyền Trân có lo lắng không khi mà các thí sinh khác có thể hát được nhiều thể loại khác nhau, cô bé tự tin: “Nhạc Trịnh em hát từ nhỏ đến lớn nên hiểu và quen rồi. Nếu hát những dòng nhạc khác, em sợ hát dở, không có hồn. Em hát nhạc Trịnh với mong muốn mang triết lý của nhạc Trịnh đến gần hơn với mọi người”.

Sau khi phần thi của mình được phát sóng, Huyền Trân cho biết em cảm thấy rất vui khi được khán giả đón nhận và ủng hộ. Ca khúc Còn tuổi nào cho em là bài hát mà cô bé rất thích, đặc biệt là câu hát Tay măng trôi trên vùng tóc dài...

Cô bé lý giải: “Khi hát đến câu này, cô biết con nghĩ đến điều gì không? Con nghĩ đến những bạn sinh ra trong gia đình giàu có, sống nhung lụa nên tay búp măng còn con là trẻ mồ côi, không cha mẹ, bàn tay cực khổ, không phải tay búp măng…”.

VIDEO: Huyền Trân hát "Còn tuổi nào cho em" trong vòng Giấu mặt "Giọng hát Việt nhí 2014"

Ước mơ xây trại trẻ mồ côi

Huyền Trân mồ côi cha mẹ, được một sư thầy và cô Cúc - một người tu tại gia, đưa về nuôi dưỡng. Chính vì thế, cô bé cũng xuống tóc, ăn chay và tu tại gia từ khi còn nhỏ.

“Tôi không có gia đình nên bao nhiêu tình thương dồn hết cho bé. Bé rất ngoan. Dù hoàn cảnh côi cút nhưng bé không cảm thấy buồn hay mặc cảm” - cô Cúc chia sẻ.

Không như nhiều bạn gái đồng trang lứa, Huyền Trân không thích mặc váy hay đồ đẹp mà chỉ thích nhất là mặc áo tu. Hôm gặp Huyền Trân, cô bé mặc chiếc áo thun ngắn tay nhưng chốc chốc lại kéo tay áo cho… dài thêm một chút vì không quen. Hỏi Huyền Trân nếu có tiền em sẽ làm gì, cô bé cười bảo em sẽ mua 2 - 3 bộ áo tu để thay đổi qua ngày.

Không có mái tóc dài như bao bạn gái khác nhưng Huyền Trân không hề buồn hay ganh tị mà trái lại, em rất tự hào. Cô bé cũng cho biết em không có ý định nuôi tóc dài và sau này đi hát vẫn sẽ mặc áo dài, trùm mũ như thế.

‘ Huyền Trân và cô Cúc - người trực tiếp nuôi dưỡng em (Ảnh: Thiên Hương )

12 tuổi nhưng Huyền Trân chỉ mới học hết lớp 5 và hiện tạm nghỉ học vì sức khỏe yếu, thường xuyên bị bệnh suyễn tái phát. Thế nhưng, khi được hỏi có đủ sức khỏe để theo đuổi cuộc thi Giọng hát Việt nhí không, cô bé mỉm cười: “Con sẽ ráng!”.

Nhà ở Bình Chánh (TP.HCM) nên mỗi lần đi thi hay đi tập tiết mục cùng các thí sinh khác, Huyền Trân lại được sư thầy và cô Cúc đèo đi hàng cây số trên chiếc xe gắn máy. Hỏi em có kỳ vọng vào vòng Chung kết cuộc thi không, cô bé cho biết: “Nếu khán giả thương, sau này con cũng muốn đi hát để kiếm tiền xây cô nhi viện để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh mồ côi giống mình. Tuy nhiên, con cũng biết trong cuộc thi này có nhiều bạn giỏi lắm. Chẳng hạn như cùng ở đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang với con có Hoàng Anh, Đức Anh… hát rất hay”.

Huyền Trân cho biết ngoài ca hát, em không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích học đạo, ngồi thiền. Cũng vì mê nhạc Trịnh nên cô bé rất thích ca sĩ Khánh Ly. Nghe tin nữ danh ca vừa về Việt Nam để chuẩn bị đêm nhạc ở Hà Nội và Đà Nẵng, đôi mắt cô bé sáng long lanh...

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước