Chân dung 23 VĐV Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016

Minh Nguyệt (Ban Thể Thao)Cập nhật 19:51 ngày 05/08/2016

VTV.vn - Trước ngày Olympic Rio khai mạc, cùng Thể Thao VTV điểm qua 23 gương mặt ưu tú của Thể thao Việt Nam dự Thế vận hội mùa hè 2016.

Hoàng Xuân Vinh (bắn súng)

Ngày 12/9/2014 đánh dấu ngày trọng đại của TTVN trên con đường tới Rio 2016. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trở thành người mở hàng cho TTVN bằng suất chính thức tham dự Olympic. Tại giải bắn súng VĐTG diễn ra ở Tây Ban Nha, ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, Hoàng Xuân Vinh đã kết thúc ở vị trí thứ 4 chung cuộc và chính thức giành quyền tham dự Olympic Rio 2016. Đây cũng là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Hoàng Xuân Vinh đạt được vinh dự này.

Trần Quốc Cường (bắn súng)

Xạ thủ Trần Quốc Cường là cái tên thứ 2 của TTVN giành quyền tới Olympic Rio 2016. Con đường đến Rio của xạ thủ Trần Quốc Cường có khá nhiều điểm tương đồng với đồng đội Hoàng Xuân Vinh. Cùng năm sinh, cùng tuổi, cùng ĐT Bắn súng, cùng giành suất Olympic ở giải VĐTG ở Tây Ban Nha nhưng chỉ khác nội dung. Nếu như Hoàng Xuân Vinh giành vé Olympic nhờ vị trí thứ 4 chung cuộc nội dung 50m súng ngắn bắn chậm thì Trần Quốc Cường giành vé ở nội dung 10m súng ngắn hơi.

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi)

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành đại diện thứ 3 của TTVN giành quyền chính thức tham dự Olympic Rio. Trong suốt các giải đấu của Liên đoàn Bơi thế giới FINA có tính chuẩn vòng loại Olympic, Ánh Viên gây ấn tượng ngay từ tháng 5/2014 với giải vô địch ĐNA bằng việc đoạt chuẩn B nội dung 200m bướm và sau đó dấu ấn nổi bật là tại SEA Games 28/6/2015 với 3 chuẩn A và 6 chuẩn B. Kết thúc các cuộc thi đấu vòng loại Olympic của FINA, Ánh Viên trở thành cái tên sáng giá nhất của TTVN với việc đoạt 4 chuẩn A và 6 chuẩn B để lần thứ 2 góp mặt ở đấu trường Olympic dù chỉ mới chưa tròn 20 tuổi.

3 VĐV cử tạ nam Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn và Hoàng Tấn Tài

VĐV ưu tú tiếp theo của TTVN giành quyền tham dự Olympic Rio phải kể đến chiến tích của các nam lực sĩ Cử tạ. Với việc giành điểm đồng đội sau 2 giải VĐTG các năm 2014 và 2015 để xếp hạng 20 và giành quota 3 suất vào cuối tháng 11/2015. Cử tạ VN đã đặt dấu mốc mới với cú ăn 3 cùng 1 lúc và tạo lợi thế khi được quyền tự quyết, được chọn VĐV và chọn hạng cân tham dự. Ngay lập tức 2 cái tên sáng giá là Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn hạng 56kg đã được chọn. Cái tên thứ 3 của Cử tạ nam phải đến ngày 5/5/2016 mới chính thức được công bố. Đó là lực sĩ Hoàng Tấn Tài hạng 85kg nam.

Nguyễn Thị Lụa (vật)

Ngày 18/3/2016, gương mặt thứ 7 của TTVN giành quyền tới Olympic Rio chính là đô vật Nguyễn Thị Lụa. Tại giải vòng loại Olympic khu vực châu Á diễn ra ở Kazakhstan, mặc dù để thua ở trận chung kết trước đô vật Sumiyaa của Mông Cổ hạng 53 kg nhưng Lụa vẫn đủ điều kiện để tham dự Olympic Rio. Đây cũng là lần thứ 2 Lụa giành suất chính thức tham dự Olympic sau lần đầu tiên ở London 2012. Ở tuổi 24, đây được xem là 1 kỳ tích đối với Lụa nhất là khi mỗi kỳ Olympic Lụa thi đấu ở 1 hạng cân khác nhau. Olympic London 2012 là hạng 48kg còn Olympic Rio Lụa sẽ thi hạng 53kg.

Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh)

Đại diện thứ 8 của TTVN tham dự Olympic Rio là 1 cái tên gây bất ngờ cho TTVN- VĐV đi bộ Nguyễn Thành Ngưng. Bất ngờ ở chỗ: Thành Ngưng không nằm trong thành phần ĐTQG điền kinh Việt Nam, dĩ nhiên không nằm trong danh sách được đầu tư trọng điểm của ngành thể thao. Thành Ngưng được đơn vị chủ quản Đà Nẵng đầu tư cho đi tập huấn xa nhà, không ăn Tết ở Việt Nam với mục đích làm "quân xanh" cho cô chị Thanh Phúc. Ngày 20/3, tại giải 20km đi bộ châu Á ở Nomi, Nhật Bản, Thành Ngưng đã bất ngờ đạt thành tích 1 giờ 23 phút 29 giây, vượt chuẩn Olympic 1 giờ 24 phút 00 giây, đồng thời phá luôn kỷ lục quốc gia của chính mình 1 giờ 24 phút 30 giây.

Vũ Thị Hằng (vật)

Chủ nhật ngày 20/3/2016 trở thành ngày đáng nhớ của TTVN. Nếu như buổi sáng Nguyễn Thành Ngưng bất ngờ giành suất tham dự Olympic đầu tiên cho ĐKVN thì buổi chiều, tin vui này lại đến từ đô vật người Bắc Giang Vũ Thị Hằng. Cũng tại vòng loại Olympic khu vực Châu Á ở Kazakhstan, Hằng đã xuất sắc đánh bại nữ đô vật So Sim Hyang của CHDCND Triều Tiên với tỉ số 3-2 ở bán kết hạng cân 48 kg để giành quyền vào chung kết qua đó chính thức giành suất thứ 9 đi Olympic Rio cho TTVN. Cho dù ở trận chung kết, Vũ Thị Hằng để thua đô vật nước chủ nhà Kazakhstan là Zhuldyz Eshimova.

Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm)

Ngày 11/4/2016, đánh dấu ngày thăng hoa của Đấu kiếm VN. Nguyễn Thị Như Hoa trở thành chủ nhân của suất Olympic Rio thứ 10 cho Thể thao Việt Nam. Đây là cái tên gây bất ngờ nhất bởi Như Hoa – giống như VĐV Đi bộ Thành Ngưng không nằm trong danh sách được đầu tư trọng điểm, thậm chí đã có thời điểm gác kiếm. Năm nay 32 tuổi, Như Hoa – bà mẹ của 2 đứa con đã xuất sắc thắng VĐV Ulyana Balagans Kaya của Kazakhstan với tỉ số cách biệt 15 – 5 ở trận chung kết Kiếm 3 cạnh nữ tại giải Vòng loại Olympic khu vực châu Á – châu Đại Dương để mang về suất Olympic Rio đầu tiên cho Đấu Kiếm VN và là tấm vé thứ 10 của TTVN.

Vũ Thành An (đấu kiếm)

Chỉ ít phút sau, vẫn tại giải Đấu kiếm Vòng loại Olympic khu vực châu Á – châu Đại Dương, VĐV Vũ Thành An - nhà vô địch SEA Games 28 đã giành suất Olympic thứ 11 cho Thể thao Việt Nam. Nếu như nhiệm vụ của Như Hoa là phải vô địch mới có suất Olympic thì Thành An chỉ cần lọt vào top 3 nội dung Kiếm chém nam, tức là chỉ cần thắng ở bán kết. Và Thành An đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khi vượt qua vòng bán kết trước VĐV Yousef ALSHAMLAN với tỉ số 15-4.

Nguyễn Thị Lệ Dung (đấu kiếm)

Ngày 12/4/2016, Đấu kiếm VN tiếp tục thăng hoa khi Nguyễn Thị Lệ Dung – độc cô cầu bại của Kiếm chém nữ ĐNA đã xuất sắc giành suất Olympic thứ 3 cho Đấu kiếm và trở thành chủ nhân của suất Olympic thứ 12 của TTVN. Lệ Dung đã khép lại giải vòng loại Olympic khu vực châu Á – châu đại dương cho Kiếm VN bằng 1 kỳ tích. Với 3 suất Olympic chính thức trong 2 ngày thi liên tiếp, Đấu Kiếm VN đã sánh ngang với Cử tạ về số suất Olympic Rio. Còn với Lệ Dung, giấc mơ Olympic đến thật ngọt ngào sau bao hơn chục năm theo nghiệp Đấu kiếm và sau nhiều năm mong mỏi và chờ đợi.

Phạm Phước Hưng (TDDC)

Những ngày tháng 4 tươi đẹp của TTVN còn tiếp tục với tin vui của môn TDDC. Tại giải tiền Olympic Rio, giải vòng loại Olympic cuối cùng của môn TDDC trong 3 ngày từ 17 đến 19/4. Phạm Phước Hưng đã xuất sắc vượt qua vòng loại và trở thành VĐV thứ 13 của TTVN giành quyền chính thức tới Rio. Với riêng cá nhân Phước Hưng, đây là lần thứ 2 Hưng vinh dự được góp mặt ở đấu trường danh giá.

Phan Thị Hà Thanh (TDDC)

Ngày 18/4/2016, đến lượt Phan Thị Hà Thành – cô gái vàng của Thể dục VN ghi tên là VĐV thứ 14 của TTVN giành quyền đến Rio. Giống như Phước Hưng, Hà Thanh cũng lần thứ 2 có được vinh dự đi Olympic.

2 VĐV rowing Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý

2 gương mặt thứ 15 và thứ 16 của TTVN giành quyền đến Rio là ở môn Rowing. Các tay chèo của VN đã vượt qua vòng loại Olympic tại Hàn Quốc ngày 24 và 25/4. Rowing cũng là môn có nhiều câu chuyện đáng nói nhất trong việc giành quyền tới Rio cho TTVN. Từ việc có 2 nội dung của nữ xuất sắc vượt qua vòng loại nhưng chỉ có 1 nội dung được chọn đến việc khi đã chọn nội dung thuyền đôi của Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền thì tay chèo Phạm Thị Thảo bị tái phát chấn thương và buộc ban HL và bộ môn phải thay bằng VĐV Hồ Thị Lý. Chuyện hi hữu của TTVN trên con đường tới Rio.

2 VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang

Ngày 5/5/2016 là ngày đánh dấu bước ngoặt mới của cầu lông VN khi có tới 2 VĐV giành quyền tham dự Olympic Rio bằng điểm xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới. Với Tiến Minh, đây đã là lần thứ 3 vinh dự được tham dự Olympic – điều mà chỉ duy nhất 1 mình anh trong lịch sử TTVN làm được. Còn với Vũ Thị Trang đây mới là lần đầu tiên được tham dự đấu trường lớn Olympic nhưng Trang cũng đã đánh dấu 1 cột mốc mới cho Cầu lông VN khi trở thành tay vợt nữ thứ 2 có được vinh dự này sau VĐV Lê Ngọc Nguyên Nhung ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Vương Thị Huyền (cử tạ)

Ngày 30/4/2016, Cử tạ đã lập nên kỳ tích khi tại giải VL châu Á ở Kazakhstan, đội tuyển nữ xuất sắc giành điểm cao nhất châu Á để đạt quota 1 suất của nữ và có quyền lựa chọn VĐV. Cử tạ thực sự đã tạo ra kỳ tích mà chưa 1 môn TT nào làm được nữ việc giành 4 suất Olympic tại 1 kỳ Thế vận hội. Tuy nhiên lợi thế tự quyết cũng khiến các nhà chuyên môn đau đầu khi chúng ta có đến 2 VĐV tài năng 1- 9 1-10 là Vương Thị Huyền và Nguyễn Thị Thúy. Phải đến ngày 12/5 tên VĐV nữ tham dự Olympic Rio mới chính thức được công bố. Đó là VĐV Vương Thị Huyền – người đã giành HCV châu Á và HCB VĐTG năm 2015. Và Huyền cũng chính là VĐV thứ 19 của TTVN tới Rio.

Văn Ngọc Tú (Judo)

Võ sĩ Văn Ngọc Tú là cái tên thứ 20 của TTVN giành quyền tới Olympic Rio vào cuối tháng 5 sau khi Liên đoàn Judo quốc tế công bố danh sách các VĐV chính thức bằng điểm xếp hạng Ranking list. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Văn Ngọc Tú vinh dự góp mặt ở Olympic kể từ năm 2012.

Đỗ Thị Anh (đấu kiếm)

Đỗ Thị Anh, VĐV Kiếm mới 20 tuổi là người may mắn giành được suất đi Olympic Rio nhất cho đoàn TTVN nhờ VĐV của Liên đoàn Đấu kiếm New Zealand bị tước quyền. Đỗ Thị Anh cũng là VĐV thứ 21 của TTVN giành quyền chính thức đi Olympic Rio nhờ được đôn từ hạng 4 lên hạng 3 nội dung kiếm liễu giải vòng loại Olympic khu vực châu Á và châu Đại dương. Như vậy, nhờ may mắn, Đấu kiếm tiếp tục tạo nên kỳ tích giống như Cử tạ khi có tới 4 VĐV giành quyền tham dự Olympic Rio.

Hoàng Quý Phước (bơi)

Cái tên thứ 22 của đoàn TTVN đi Rio thuộc về kình ngư Hoàng Qúy Phước. Dù đã đạt tới 2 chuẩn B Olympic tại ASIAD 17 và SEA Games 28 nhưng Phước vẫn không có tên trong danh sách chính thức bằng Ranking list của Liên đoàn Bơi TG FINA. Hoàng Qúy Phước được tham dự Olympic bằng suất đặc cách và nhờ cơ chế mở của FINA. Như vậy sau khi bị lỗi hẹn với Olympic London 2012 dù đã đạt 2 chuẩn B thì lần này nhờ FINA cải tổ cơ chế, Hoàng Qúy Phước đã may mắn được chọn trong số 4 VĐV nam của Bơi VN cũng đã đạt chuẩn B đi Olympic bằng suất đặc cách ngày 11/7.

Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh)

Cái tên cuối cùng của TTVN dự Olympic chính là VĐV Nguyễn Thị Huyền môn Điền kinh. Dù đã đạt 2 chuẩn Olympic tại SEA GAMES 28 năm 2015 nhưng khác với nội dung đi bộ của Thành Ngưng cứ đạt chuẩn là được đi thì nội dung của Huyền phải xét giới hạn quota bằng Ranking list. Và ngày 13/7/2016, Liên đoàn Điền kinh TG IAAF chính thức công bố tên các VĐV đi Olympic và Nguyễn Thị Huyền đã trở thành đại diện thứ 2 của Điền kinh VN tham dự Olympic Rio.

Họa sĩ đường phố - những nghệ sĩ đặc biệt tại Rio De Janeiro

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Những con phố tại Rio De Janiero luôn là nơi xuất thân của những nghệ sỹ tài năng của Brazil. Phóng viên thể thao VTV đã có cơ hội được gặp gỡ một họa sỹ với những tác phẩ