“Sông Dài”: Chuyện tình cảm động của cô gái mù và chàng trai tật nguyền

VTVcab-Chủ nhật, ngày 12/10/2014 09:56 GMT+7

Sông Dài nói về mối tình đẹp nhưng gặp nhiều trắc trở của hai con người tàn tật là Lượm và Niểng.

Câu chuyện xảy ra ở một vùng quê Tây Nam Bộ mang tên Vĩnh Trạch. Trong một đêm mưa gió, Lượm bị bỏ rơi trong một ngôi nhà hoang với đôi mắt đã hỏng giác mạc vì bị kiến vàng cắn. Lượm lớn lên từng ngày trong tình thương vô bờ bến của cha nuôi - ông Hai Tuất. Cô có một tấm lòng nhân hâu, tốt bụng với sắc đẹp mặn mà tuy đôi mắt bị mù lòa. Tuổi thơ của Lượm trôi qua êm đềm cùng tình bạn đẹp đẽ với Niễng, cậu bé có một chân khập khiễng nhưng thật thà, chất phác.

Trong một lần cứu Lượm thoát chết khỏi cơn hỏa hoạn, Niễng đã bị một vết sẹo trên mặt khiến anh càng thêm xấu xí. Quyết tâm tách rời đôi bạn trẻ, ông Hai Tuất đã đưa Lượm lên ở nhà cô Ba dần, em gái của ông trên thành phố. Không ngại khó khăn xa quê nhà, Niễng khăn gói lên thành phố quyết chí tìm Lượm.

Phim phát sóng vào 21h00 hàng ngày trên VTVcab 2 - Phim Việt. 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước