Thành phố lớn thứ hai Iraq rơi vào tay phần tử nổi dậy

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 11/06/2014 06:10 GMT+7

Một cảnh sát người Kurd và những người tị nạn từ Mosul tới khu tự trị Irbil. (Ảnh: AP)

Thành phố Mosul, thành phố lớn thứ hai ở Iraq đã rơi vào tay các phần tử nổi dậy.

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã tuyên bố mức báo động cao nhất tại nước này, đồng thời đề nghị quốc hội tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Hôm 10/6, hàng trăm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông cùng các đồng minh đã xông vào chiếm giữ các trụ sở chính quyền tại thành phố Mosul miền Bắc Iraq.

Những tay súng này còn phá hủy nhiều đồn cảnh sát, trước khi xông vào tàn phá các sân bay và căn cứ quân đội. Giao tranh ác liệt đã diễn ra, tuy nhiên sau đó, lực lượng quân đội Chính phủ Iraq đã phải rời bỏ vị trí và rút lui.

Việc thất thủ ở Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của chính quyền Baghdad nhằm chiến đấu chống lại các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước