Mooneyes 1964 Triumph – Đỉnh cao của tinh tế là sự giản đơn

P.V Tổng hợp (Theo AutoPro)-Chủ nhật, ngày 13/01/2013 19:00 GMT+7

 Nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng vẫn rất ấn tượng là những gì có thể nói về bản độ có cái tên tiếng Việt rất đẹp - Đôi mắt Hằng Nga.

Trước khi nói đến Mooneyes 1964 Triumph, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Mooneyes từng làm mưa làm gió của giới mê xe độ theo phong cách cổ điển ở Califonia. Thậm chí nó còn được coi là một nền “văn hóa” của giới chơi xe.

Vừa qua, độ hot của cái tên Mooneyes lại được chú ý hơn bởi ông chủ của hãng này là Shige Suganuma đã quyết định làm một chiếc xe độ cho… riêng mình với sự trợ giúp của một nhà độ xe danh tiếng là Lucas Joyner.

Joyner đã giúp Shige biến ước mơ của mình thành hiện thực đó chính là Mooneyes 1964 Triumph.

Lấy nguyên bản là một phiên bản Triumph đời 1964, Joyner đã độ lại hầu hết các chi tiết trên chiếc xe này như phần phuộc trước, đuôi xe, bình xăng được làm nhỏ hơn hay yên xe theo phong cách cổ điển nhỏ nhăn hơn.

Vành cũng được thửa riêng là từ phiên bản Triumph Tiger Cup đời 1961 và 1970. Chưa kể đến lốp hàng hiệu theo phong cách cổ của Avon .

Cuối cùng, điểm nhấn không thể bỏ qua ở bản độ Mooneyes 1964 Triumph này chính là màu sơn tuyệt đẹp được phối kết hợp rất hoàn hảo với phong cách cổ điển.











TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước