Tự chế máy đóng cọc từ phế liệu

Quốc Dũng -Thứ bảy, ngày 14/06/2014 12:00 GMT+7

Một người Palestine ở thành phố Khan Younis, dải Gaza đã chế tạo thành công một chiếc máy đóng cọc từ các bộ phận cũ của xe hơi cùng những mảnh kim loại phế liệu.

Ông Hassan Hassaneen đã từng phải đi thuê máy móc xây dựng phục vụ lao động để kiếm sống, ông không bao giờ tưởng tượng rằng một ngày ông sẽ tự tay chế tạo chúng.

‘ Nỗ lực vượt qua hàng loạt những hạn chế, ông Hassaneen đã quyết định tự chế tạo một chiếc máy đóng cọc, sử dụng để xây dựng nền móng các công trình.

Ông Hassan Hassaneen cho biết: "Tôi tự chế tạo chiếc máy này từ phế liệu vì các cửa nhập khẩu đều đóng từ phía Israel và phía Ai Cập và không có cách nào để chúng tôi nhập bất kỳ bộ phận nào. Vì vậy, chiếc máy này được chế tạo từ các bộ phận cũ của xe hơi và tàu thủy”.

Ông Hassaneen, một người không được đào tạo bài bản về cơ khí, đã tự hoàn thiện, cải tiến chiếc máy của mình để nó có thể di chuyển dễ dàng hơn qua các lôi đi chật hẹp trên khắp Gaza. Chiếc máy đóng cọc của ông thậm chí còn được trang bị bánh xích để tăng khả năng cơ động.

Ông Hassaneen cho biết thêm: "Tôi chọn bánh xích vì nó cơ động hơn nhiều, cho phép rẽ một góc 90 độ. Ngoài ra, toàn bộ cỗ máy có thể xoay được 90 độ. Không một máy móc nào ở dải Gaza có các đặc tính kỹ thuật này”.

Chiếc máy đóng cọc này đã được cấp phép đầy đủ và sẵn sàng để cho thuê. Bên cạnh đó là tấm biển của ông Hassaneen: “Sản phẩm nội địa – chế tạo bởi một kỹ sư mù chữ”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước