Bình An từng chạy xe ôm kiếm tiền theo đuổi đam mê diễn viên

P.V-Thứ hai, ngày 26/10/2015 10:42 GMT+7

Diễn viên trẻ Bình An tạo dáng với quả bóng trong chương trình Ghế không tựa.

VTV.vn - Để trở thành một diễn viên, ít ai biết được Bình An đã từng có quãng thời gian khó khăn, giấu bố mẹ chạy xe ôm kiếm tiền để thi vào trường Sân khấu Điện Ảnh.

Bình An - chàng diễn viên trẻ, điển trai đang được khán giả trẻ yêu mến gọi với tên "An lãng tử" đã có những chia sẻ thú vị về bản thân trong chương trình Ghế không tựa. Nói về những năm tháng tuổi thơ của mình, anh chia sẻ: "Bình An là tên ông nội đặt cho tôi với mong muốn luôn được khỏe mạnh và có cuộc sống an bình. Hồi bé tôi rất hiền, ai cũng có thể bắt nạt, ngay cả những bạn nữ cùng lớp. Tôi còn nhớ năm lớp 9, tôi rất gầy chỉ cao khoảng 1m50. Lúc đó mọi người luôn nghĩ tôi sẽ giống mẹ, cao không quá 1m7. Nhưng đến năm 11, sau một thời gian chăm chỉ tập thể dục, đi bơi và chơi bóng chuyền, tôi đã cao lên 11 cm. Hiện nay chiều cao của tôi là hơn 1m8. May mắn tôi có vẻ ngoài giống bố (cười)”.

Bố của Bình An là một vận động viên bóng chuyền. Anh cũng đã có thời gian tham gia và đạt một số thành tích cao tại các cuộc thi thể thao. Ngày 8/11/2013, anh đã đạt HCV môn nhảy cao trong cuộc thi điền kinh sinh viên Toàn quốc diễn ra tại TP. Vinh. Bình An cũng cho biết, diễn viên không phải là niềm đam mê từ nhỏ của mình, gia đình cũng không muốn anh thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Chính vì thế, theo nguyện vọng của bố mẹ, anh đã thi vào trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi anh tình cờ nhận được những lời chia sẻ từ Stylist Tôn Hiếu Anh.

“Tôn Hiếu Anh chính là người đã định hướng, truyền cảm hứng cho tôi theo đuổi nghệ thuật và tôi nhận thấy mình có những tiêu chí phù hợp và muốn thử sức với với công việc này. Tôi đã có quãng thời gian khó khăn để theo đuổi mong muốn của mình. Sau khi bỏ việc học còn dang dở tại trường Công nghiệp, lúc này tôi chạy xe máy chở diễn viên Phạm Hương đi diễn hang ngày. Tôi đã có cơ hội gặp được những người nổi tiếng và học hỏi cách diễn xuất của họ. Dần dần niềm đam mê cứ lớn dần lên và sau một thời gian cố gắng tôi đã đậu vào trường Sân khấu Điện ảnh. Lúc này tôi mới dám nói với bố mẹ và rất may được gia đình ủng hộ”- Bình An tâm sự.

Nói về những dự định trong tương lai, Bình An cho biết sau khi tham gia một số bộ phim và đón nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả, cũng như giải thưởng diễn viên trẻ triển vọng tại Cánh diều vàng 2014 sẽ là động lực cho anh tiếp tục niềm đam mê của mình. Đối với anh kinh nghiệm chưa bao giờ là đủ cho một diễn viên và luôn phải cố gắng nỗ lực hàng ngày, trong từng bộ phim và không bao giờ được bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Đồng thời, cũng trong chương trình Bình An đã có phút trải lòng, gửi tới bố mẹ, những người thân yêu của mình những tình cảm chân thành, yêu mến nhất.

 

Diễn viên trẻ Bình An gửi lời cảm ơn tới gia đình và những người thân yêu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước