Dafna Keen
Đảm nhiệm vai dị nhân nhí Laura Kinney hay còn có biệt danh X-23 - cô con gái mang gen di truyền và có sức mạnh tương tự người sói Wolverine (Hugh Jackman thủ vai) trong bộ phim "Logan", cô bé 11 tuổi Dafna Keen đã thực sự để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Cô bé sở hữu lối diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp, như một ngôi sao thực thụ. Sự xuất hiện của Dafna Keen trong "Logan" khiến fan của "sói già" Hugh Jackman có thể hoàn toàn hi vọng về một series phim thế hệ người sói tiếp theo.
Ngoài khả năng diễn xuất, Dafna Keen cũng khiến nhiều người mê mệt vì vẻ ngoài xinh xắn với đôi mắt to tròn, mái tóc xoăn và khí chất lạnh lùng. Dafna Keen còn có khả năng nói 2 thứ tiếng lưu loát là tiếng Anh và Tây Ban Nha.
Dafna Keen chính là con gái của nam diễn viên người Anh Will Keen - ngôi sao từng xuất hiện trong các bộ phim như "The Crown" của Netflix và "Wolf Hall", phim truyền hình "The Scandalous Lady W" của kênh BBC. Mẹ của Dafne là nữ diễn viên, đạo diễn, biên kịch người Tây Ban Nha - Maria Fernández Ache.
Lewis MacDougall
Lewis MacDougall sinh năm 2002 tại Scotland. Lewis MacDougall lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh trong vai bạn thân nhân vật chính trong bộ phim "Pan" (2015).
Sau "Pan", Lewis được đạo diễn J.A. Bayona "chọn mặt gửi vàng" giao cho vai chính Conor trong bộ phim giả tưởng "A Monster Calls – Lời thỉnh cầu quái vật" .
Trong "A Monster Calls – Lời thỉnh cầu quái vật", Lewis đã có màn diễn xuất vô cùng tuyệt vời. Lewis biến hóa với vô vàn cảm xúc: đau đớn, sợ hãi, trầm cảm, giận dữ, bất an... của một đứa trẻ đang phải gánh một gánh nặng khủng khiếp trong lòng.
Vai diễn Conor đã giúp Lewis đem về nhiều đề cử tại các giải thưởng điện ảnh trong đó có Critics' Choice Movie Awards.
Sau "A Monster Calls – Lời thỉnh cầu quái vật", Lewis MacDougall trở thành gương mặt sáng giá và được nhiều đạo diễn săn đón.
Jacob Tremblay
Diễn viên nhí Jacob Tremblay sinh ngày 5/10/2006 tại Thành phố Vancouver, nước Canada. Jacob Tremblay trở thành ngôi sao nhí của Hollywood sau thành công của bộ phim "Room" (2015).
Trong "Room", Jacob vào vai cậu bé bị giam suốt nhiều năm cùng người mẹ trẻ (Brie Larson thủ vai) trong căn phòng tù túng do người cha bệnh hoạn của cậu tạo ra. Jacob đã truyền tải đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của nhân vật đến khán giả.
Nhiều người khẳng định, nếu như không có Jacob Tremblay, Brie Larson khó có thể chạm tay vào tượng vàng Oscar 2016 danh giá với hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Jacob cũng khiến giới phê bình bức xúc khi không có tên trong đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
"Vô duyên" với Oscar nhưng Jacob vẫn chiến thắng ở hạng mục Diễn viên trẻ xuất sắc tại giải Critics' Choice Awards (Lựa chọn của các nhà phê bình) năm 2016.