Bỏ công việc 'trong mơ' chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không?

Thu Trân-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 16:50 GMT+7

Xu điên, Linh Võ... từng khiến không ít người ngạc nhiên khi từ bỏ những công việc nghìn đô để thực hiện mơ ước.

Nhị Đặng – cô gái sở hữu những video du lịch hàng trăm nghìn view tuyệt đẹp

Nhị Đặng là một cô gái trẻ sinh năm 1988 đầy nhiệt huyết và sức sống. Nhị là "dân kinh tế" chính hiệu nhưng lại có sự yêu thích đặc biệt với thiết kế nên đã mày mò học hỏi để thỏa niềm đam mê này, mà không hề nghĩ rằng sau này đây mới chính là con đường mà mình theo đuổi.

Nhị từng làm việc trong lĩnh vực thiết kế với công việc là Motion Graphic & Video Editing cho các website và trang tạp chí như Vivo.vn, Elle , Womanhealth, F fashion magazine, SOUL Academy, htv3.tv,…trong suốt 4 năm. Nhưng rồi ước mơ được đặt chân đến những vùng đất mới đã khiến Nhị quyết định từ bỏ công việc toàn thời gian hiện tại của mình để thỏa chí chu du khắp nơi.

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 1.

Thực ra ban đầu Nhị cũng phải băn khoăn rất nhiều trước ý định bỏ việc, Nhị hiểu rằng làm freelancer nghĩa là cô sẽ phải đối mặt với thu nhập bấp bênh và nhiều thứ khác. Nhưng rồi vào dịp Tết 2014, nằm nhà chán quá, Nhị liều mua luôn vé máy bay sang Indonesia chơi khoảng 1 tuần rồi sau đó quyết định từ bỏ công việc vào tháng 3/2014.

Càng đi nhiều, Nhị càng đam mê với những cung đường. Ban đầu, Nhị là người tự tìm hiểu, tìm người đồng hành, lên kế hoạch du hí và ghi lại hình ảnh đẹp cho mỗi chuyến đi của mình. Sau đó, gặp được những người cùng sở thích, thì hò nhau cùng bắt tay thực hiện những video du lịch tuyệt đẹp.

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 2.

Cảm hứng từ những chuyến đi đã giúp Nhị thực hiện làm nên những video du lịch tuyệt đẹp. Phải nói rằng những thước phim Nhị làm rất đẹp và rất có tình. Thế nên thật dễ hiểu khi chúng lại có độ lan truyền rộng rãi như vậy.

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 3.

Người đi du lịch thì nhiều, viết blog du lịch, share hình ảnh du lịch cũng nhiều nhưng rất ít ai quay film lại như cô.

Xu điên - cô gái đạp xe 3395 km từ Bắc Kinh về Hà Nội đón tết

Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1990, nickname là Xu điên) không phải là cô gái bỏ việc đi du lịch, nhưng tôi có thể khẳng định Xuyến là người đam mê xê dịch, và rất dũng cảm. Bởi nếu không có trong mình ít nhiều chút máu liều, thì làm sao Xuyến dám một thân một mình thực hiện hành trình dài 3395 km từ Bắc Kinh về Việt Nam đón Tết bằng xe đạp khi chỉ có một mình?

Là lưu học sinh ở Trung Quốc, cô gái trẻ người Nam Định này có niềm đam mê với xe đạp, từng đăng kí vào của câu lạc bộ xe đạp ở trường cô học. Tháng 9/2013, Xuyến vay tiền bạn bè mua một chiếc xe mới với giá 8 triệu đồng, sau khi bị mất chiếc đạp cũ 3 triệu đã mua hồi tháng 8 nhờ số tiền làm thêm tích cóp được. Cũng từ đây, Xuyến ấp ủ giấc mơ đạp xe về nhà. Mỗi tối, Xuyến dành 2 tiếng đạp một vòng khoảng 30 km từ Triều Dương đến Thiên An Môn.

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 4.

Ban đầu, Xuyến dự định đạp xe về nhà vào dịp hè 2014 nhưng rồi kế hoạch thay đổi, được nghỉ đông sớm, Xuyến đã quyết định thực hiện hành trình của mình ngày trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ.

Cô gái dũng cảm bắt đầu chuyến đi vào ngày 26/12/2013 sau khi có những luyện tập khá kĩ càng. Hành trang của Xuyến chỉ gồm chiếc xe đạp với hai túi đồ đựng đồ sửa xe, thuốc, sách, quà lưu niệm, quần áo…chằng hai bên.

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 5.

Dù đặt ra dự định đạp xe khoảng 2 tiếng nghỉ một lần, dự định đi 5 ngày nghỉ 1 ngày và đạp không quá 8h tối để giữ sức khỏe nhưng trong hành trình của mình có những phát sinh Xuyến không lường trước được, như có những chỗ rất khó để tìm nhà nghỉ, có những đoạn đường xấu không đi được phải dắt bộ, rồi cả những lúc ốm đau.

Suốt 28 ngày đạp xe đằng đẵng, Xuyến chỉ ở nhà nghỉ có 8 ngày, số thời gian còn lại Xuyến chọn cách xin ở nhờ. Chính những người bạn giúp đỡ Xuyến trên hành trình ấy đã để lại cho Xuyến những kỉ niệm không bao giờ có thể quên về chuyến đi của mình.

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 6.

Ngày về Hà Nội, mọi người nhìn Xuyến mà bật cười vì mái tóc dài bờm xờm và làm da đen nhẻm vì bụi đường.

Câu chuyện của Xuyến là cảm hứng để tác giả Đinh Phương Linh viết nên cuốn sách "Đường về nhà", cuốn sách kể lại hành trình đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội của Xuyến.

Đinh Hằng – cô gái đi du lịch xuyên Mỹ và chứng trầm cảm nặng nề

Từng là một cô gái sống có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, Đinh Hằng kể bản thân đã có lúc hình dung cuộc đời mình giống như đường ray xe lửa mà cô không được phép đi chệch khỏi đường ray ấy.

Nhưng rồi cuộc đời vốn bất ngờ, khi đã hoàn toàn tay trắng, tức là lúc đã xin nghỉ việc, trả nhà, đồ đạc chuyển hết về nhà mẹ chuẩn bị cho chuyến đi xuyên Mỹ như dự định từ trước thì Hằng chia tay với bạn trai, cũng là chồng sắp cưới. Bất ngờ bị bỏ lại trước ngưỡng cửa hôn nhân chỉ 2 tuần, Đinh Hằng vẫn xách balô thực hiện chuyến du lịch xuyên Mỹ như kế hoạch đã định trước mà không phát hiện mình bị trầm cảm nặng nề. Trong suốt hành trình đơn độc 6 tháng trên nước Mỹ, không ít lần Đinh Hằng đã muốn lao đầu vào đường ray xe lửa để giải thoát cuộc đời.

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 7.

Đinh Hằng tự nhận mình "Khi đi làm thì là phóng viên hay chuyên viên truyền thông. Khi du lịch bụi thì là Ta ba lô, travel blogger, người chụp ảnh, kẻ lang thang, thích chuyện trò với người lạ và tò mò ngắm nhìn thế giới".

Thế nhưng, bằng cách di chuyển liên tục trên nước Mỹ, hòa mình vào cuộc sống, thiên nhiên nước Mỹ, gặp gỡ những con người Mỹ, Đinh Hằng đã dần vượt qua nỗi đau tan vỡ tình yêu và trở thành một cô gái mạnh mẽ hơn khi kết thúc hành trình.

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 8.

Trong chuyến đi của mình, Hằng ghi chép lại những câu chuyện nhỏ của mình nhưng không có ý định ra sách. Thế nhưng một người bạn thuyết phục Hằng ra sách để khỏi quên, để "giúp đỡ những người khác, để họ biết một sự đổ vỡ tình cảm không phải là dấu chấm hết"

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 9.

Đinh Hằng trải lòng "Qua nhiều va vấp, tôi mới nhận ra rằng, thay vì biến cuộc đời thành một đường ray, hãy để nó là một đại dương. Dù cuộc đời rẽ theo hướng nào, tôi cũng sẵn sàng đi theo ngã rẽ ấy và chờ xem cuộc đời sẽ làm mình ngạc nhiên bằng những cách như thế nào".

Linh Võ - cô gai bỏ việc nghìn đô để đi du lịch bụi học tiếng Anh

Linh Võ (tên đầy đủ Võ Thị Mỹ Linh) là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm.Trước khi bỏ việc đi du lịch Linh từng là phóng viên tạp chí Mốt & Cuộc sống, sau đó Linh chuyển sang làm ngân hàng và cuối cùng bỏ việc để đi du lịch. Lúc đó ai cũng nói Linh dại vì bỏ việc nghìn đô để đi du lịch chỉ với mục đích cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Linh tâm sự, tiếng Anh của cô từng rất kém, và cũng là thứ khiến Linh thấy tự ti. Trong những chuyến đi của mình, lăn xả vào thực tế khiến Linh học được nhiều hơn rất nhiều trên sách vở. Mỗi điểm dừng chân mới là mỗi niềm vui mới Linh có được, từ gặp gỡ những con người thú vị, học được một cái gì đó hay ho từ họ.

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 10.

Linh rất trăn trở việc ở nước mình việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng còn chưa được chú trọng. Điều này trở thành rào cản khiến chúng ta khó tiếp cận với những thông tin văn minh tiên tiến. Chính vì thế Linh đã sáng lập ra "Volunteer house Vietnam", một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em, đồng thời cũng là ngôi nhà dành cho những người yêu thích "du lịch bụi".

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 11.

Bỏ công việc trong mơ chỉ để đi du lịch bụi, bạn dám như những cô gái này không? - Ảnh 12.

Linh là một trong những người may mắn thoát chết trong trận bão tuyết tại Nepal năm 2014.  Sau này, Linh cùng một số cộng sự tổ chức tour leo núi giá rẻ ở Nepal cho những người đam mê khám phá.

Từ khóa:

Du lịch bụi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước