Trương Ngọc Ánh: Nhiều lúc tưởng mình là siêu nhân

Tạp chí Truyền hình-Thứ sáu, ngày 20/02/2015 11:57 GMT+7

Trương Ngọc Ánh (ảnh: M.G)

(VTV.vn) - Bà trùm "Hương Ga" - Trương Ngọc Ánh chia sẻ: “Nhìn vào khối lượng công việc khổng lồ trong suốt năm vừa qua, nhiều lúc tôi cứ tưởng mình là siêu nhân”.

Năm 2014 có thể coi là năm của Trương Ngọc Ánh khi chị trải qua rất nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau. Bây giờ nhìn lại, chị thấy mình được hay mất nhiều hơn?

- Năm 2014 là một năm khó quên trong cuộc đời tôi. Mặc dù không giữ được hôn nhân nhưng tôi lại có cơ hội để cháy hết mình với nghệ thuật. Dù là niềm vui hay nỗi buồn tôi đều trân trọng khoảng thời gian mình đã đi qua. Nếu không có những nỗi buồn thì cũng sẽ không có Trương Ngọc Ánh của ngày hôm nay.

Chị tham gia rất nhiều chương trình lớn như: đảm nhiệm vị trí chủ xị của Project Runway, giám khảo cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới, các hoạt động quảng bá dày đặc cho bộ phim Hương Ga, đó là chưa kể đến việc kinh doanh... Chừng ấy công việc có vắt kiệt sức của chị?

- Quả thật là rất mệt, nhưng nó là tiền đề để tôi có thể tăng tốc trong năm 2015. Đôi khi nghĩ lại, tôi cũng không biết tại sao mình có thể làm việc một cách khủng khiếp như thế. Nhiều lúc mệt mỏi quá cũng cảm thấy hơi sợ, không biết có thể đi tiếp được không. Chắc do mình đam mê quá và được Tổ thương nên cứ bắt đầu vào việc lại thấy hào hứng. Ngựa chạy đường dài cũng sẽ đến lúc đuối sức, để chuẩn bị cho năm 2015 “ kinh khủng” hơn, tôi phải có cả huấn luyện viên và bác sĩ riêng chăm lo sức khỏe cho mình..

Sự trở lại của Trương Ngọc Ánh sau 8 năm vắng bóng được cho là ngoạn mục nhất trong năm vừa qua. Trước đó chị có nghĩ rằng khán giả vẫn yêu thương mình đến vậy?

- Tôi không ngờ lại được nhiều tầng lớp khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau yêu thương mình như thế. Đối với tôi, đó là một phần thưởng vô giá.

Trước những tình cảm nồng nhiệt như thế, chị có hối tiếc vì khoảng thời gian vừa qua đã rời xa khán giả quá lâu?

- Tôi nghĩ, cái gì cũng cần đủ duyên và đúng thời điểm. Nhiều khi trở lại sớm nhưng không gặp đúng vai diễn dành cho mình thì cũng không hẳn là tốt. Trong thời gian tôi dừng lại để chăm sóc gia đình và lo chuyện kinh doanh, cũng có rất nhiều những lời mời, nhưng những vai diễn ấy chưa đủ sức hút để kéo mình trở lại.

Vậy từ bây giờ sẽ là một Trương Ngọc Ánh của điện ảnh chứ?

- Chắc chắn rồi.

Với số tiền đầu tư lên tới 85 tỉ đồng, một con số trong mơ của điện ảnh Việt Nam, chị kì vọng điều gì ở dự án I am Wanted?

- Đây là bộ phim hợp tác giữa 3 nước với 75% bối cảnh quay ở Việt Nam, tôi muốn thông qua I am Wanted giới thiệu với thế giới những cảnh đẹp và nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Chị có thể tiết lộ đôi chút về vai diễn của mình?

- Đây là một dạng vai hoàn toàn khác với Hương Ga. Nếu nói ra sớm thì sẽ mất hay, nhưng tôi nghĩ là khán giả sẽ thích.

Nhưng có vất vả như khi đóng Hương Ga?

- Mỗi vai diễn đều có sự khó khăn, vất vả khác nhau. Trong Hương Ga ngoài những pha hành động thì phải chuyển tải một tâm lí rất nặng, nhiều khi mình phải “lên đồng” thì mới đóng nổi. Vai diễn mới thì lại có những cung bậc cảm xúc rất khác và cũng thú vị không kém.

Đạo diễn Cường Ngô nói rằng, Trương Ngọc Anh là một người phụ nữ rất khó đoán, khi làm việc hiếm khi thấy chị ấy yêu hay ghét ai, lúc nào cũng nở nụ cười. Phải che giấu cảm xúc của mình như vậy chị có cảm thấy mệt mỏi không vì cuộc sống vốn đã quá nhiều áp lực rồi?

- Tại sao lại phải tạo ra sự bực tức, những chuyện không vui để mất đi tinh thần làm việc? Một tác phẩm chung mà mọi người đều không có tinh thần thì làm sao tạo ra cái hay, cái đẹp được. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ không cố tình che giấu cảm xúc. Tuy nhiên, cũng cần phải biết cách tiết chế cảm xúc, nên thể hiện đúng nơi, đúng chỗ.

Khi nào chị được thoải mái thể hiện cảm xúc của mình nhất?

- Chắc là khi ở một mình. (cười)

Hạnh phúc là thứ mà con người luôn kiếm tìm, vậy hạnh phúc mà chị đang chờ đợi là gì?

- Phụ nữ thường hay mơ mộng viển vông, ai cũng mong có hạnh phúc, những điều lãng mạn, được yêu thương che chở. Nhưng những thứ đó với tôi còn xa vời lắm. Ở độ tuổi này mình phải biết để chân chạm đất, tôi chỉ mong con gái mình được khỏe mạnh ngoan ngoãn, những dự án đang theo đuổi được triển khai một cách tốt đẹp, vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Những kí ức đẹp nhất cuả chị về Tết là gì?

- Đó là những ngày thơ ấu khi còn ở Hà Nội, buổi sáng dậy sớm cùng mẹ làm mâm cơm tiễn ông Táo về trời trong mùi nhang trầm mặc, là những đêm cả gia đình ngồi quây quần bên nồi bánh chưng. Là cành đào phai báo hiệu Xuân về mà nhà nào cũng có, là tiếng pháo nổ giòn giã trong đêm Giao thừa. Trời lạnh lắm nhưng không khí gia đình thì vô cùng ấm áp.

Lần đầu tiên sau 8 năm, vắng bóng người đàn ông trong gia đình, năm nay chị đón Tết thế nào?

- Tôi quan niệm nên đón Tết gọn nhẹ để có thời gian nghỉ ngơi vì cả năm đã tất bật với công việc rồi. Tuy nhiên, năm nào tôi cũng dẫn con gái đi chọn vải may áo dài và chụp ảnh Tết cho hai mẹ con. Đó là những kỉ niệm tôi muốn lưu giữ cho Bảo Tiên, khi bé lớn lên, nó sẽ trở thành những thứ vô cùng quý giá. Sau đó, hai mẹ con cùng trang hoàng nhà cửa, treo phong bao lì xì và những câu đối chúc Tết lên cây mai trong nhà. Dù chỉ có hai mẹ con, nhưng mình cũng cần phải tạo không khí ấm cúng và những kí ức đẹp cho con vào những ngày Tết cổ truyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online VTV1!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước