Trương Quỳnh Anh khen chồng ngoan nhất showbiz

Thu Trang-Thứ năm, ngày 15/08/2013 07:37 GMT+7

  Sau 2 năm “góp gạo thổi cơm chung” và có một cậu con trai kháu khỉnh, Trương Quỳnh Anh cho rằng, Tim là một người chồng “ngoan”.  

Sắp tới khán giả lại được thấy sự kết hợp của cặp đôi Tim- Trương Quỳnh Anh trong series phim truyền hình ăn khách “Trở Về” của đạo diễn Việt Trinh?

Vâng, sau bộ phim điện ảnh “Bóng ma học đường” thì đây là lần đầu tiên Tim và Trương Quỳnh Anh cùng tham gia một bộ phim. Hai vợ chồng tôi chỉ cần một tuần để cùng đọc kịch bản và quyết định thu xếp lại lịch làm việc để tham gia “Trở về 3”.

Cả ba và mẹ đều đi đóng phim, ai sẽ chăm sóc em bé?

Đây là vấn đề cực kỳ đau đầu ( cười), chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này trước khi quyết định nhận lời tham gia phim. Mặc dù Shushi ( tên gọi ở nhà của con trai Trương Quỳnh Anh- Pv) có bà nội chăm sóc, nhưng chúng tôi có quy ước, luôn phải có một người ở nhà với con để bé không thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Cũng may chị Việt Trinh cũng có con nhỏ nên chị rất thấu hiểu “nỗi khổ” này, những cảnh phải quay ở xa thì sẽ quay lần lượt từng người một, còn những cảnh quay chung thì chỉ quay xung quanh thành phố.

Đóng phim phim chung với chồng, cảm xúc của Quỳnh Anh có gì đặc biệt không?

Khi đóng “Bóng ma học đường” thì cả hai phối hợp với nhau rất tốt, còn bây giờ thì không biết thế nào nữa, vì đã hiểu nhau quá rồi ( Cười). Theo tôi nghĩ, khi đã hóa thân vào nhân vật thì lúc đó mình không còn là mình nữa, tất cả suy nghĩ, hành động đều là của nhân vật nên dù có đóng với chồng hay đóng với bất cứ ai cũng như nhau thôi.

Sau một thời gian dài vắng bóng, quay trở lại showbiz chị thấy có dễ dàng bắt nhịp lại không?

Showbiz bây giờ phức tạp quá, mọi thứ cứ hỗn loạn hết cả lên. Tài năng và sự nỗ lực của nghệ sĩ không còn được trân trọng như ngày xưa nữa. Nếu mấy năm về trước cũng giống như thế này thì chắc tôi không có cơ hội chen chân vào showbiz đâu. Tôi vốn là người không có nhiều tham vọng, đi theo nghệ thuật vì đam mê. Bây giờ cũng vậy, tôi đứng ngoài sự tranh giành, ganh đua, được sống với nghề là thấy hạnh phúc rồi.

Hình như chị hơi bất mãn?

Không đến nỗi bất mãn, nhưng tôi cảm thấy hơi buồn vì showbiz bây giờ không còn là thế giới của những người làm nghệ thuật nữa. Những người bình thường không có tài năng gì nhưng bị hào quang của nó quyến rũ cũng tìm đủ mọi cách “nhảy” vào. Showbiz ngày càng mất đi sự lung linh vốn có.

‘ Vậy làm thế nào chị giữ được lòng yêu nghề?

Tôi thường tự hỏi, điều gì làm mình hạnh phúc khi làm nghệ thuật. Đó chính là tình cảm của khán giả, tôi muốn khán giả cùng khóc cùng cười với mình trong từng vai diễn, Tôi muốn nhìn thấy những tràng pháo tay của khán giả khi mình xuất hiện trên sân khấu ca nhạc. Để có được những điều đó thì mình phải nỗ lực không ngừng. “Gái có công thì chồng chẳng phụ”, tôi tin sự cố gắng của mình sẽ không uổng phí.

Từ đâu mà chị có được những suy nghĩ chin chắn và sâu sắc như vậy khi tuổi đời còn khá trẻ?

Tôi nghĩ đó là do nền tảng giáo dục của gia đình. Ba mẹ tôi mặc dù “buộc” phải chiều theo niềm đam mê của con gái nhưng không ngừng nhắc nhở tôi phải sống sao cho đúng, đừng vì những hào quang ảo mà đánh mất giá trị thật của mình. Tôi đi diễn lúc nào mẹ cũng đi theo cho tới khi tôi quen Tim.

Hình như chị đang có những định hướng mới cho con đường sự nghiệp của mình vì dạo này chị luôn xuất hiện với hình ảnh rất gợi cảm quyến rũ?

Hình ảnh ngây thơ trong sáng ngày xưa không còn hợp với tôi nừa vì tôi đã làm mẹ. Đó là bước ngoặc lớn trong cuộc đời của một người phụ nữ. Tôi thấy mình ngày càng chín chắn và trưởng thành hơn. Gợi cảm, quyến rũ cũng là hình ảnh mà tôi đang muốn hướng tới.

Sắp tới chị có kế hoạch gì mới không?

Tôi vừa hoàn thành xong một bộ phim điện ảnh và chuẩn bị ra mắt MV “Đằng sau giọt nước mắt”. Thời gian tới, tôi hoãn lại mọi kế hoạch để tập trung vào bộ phim “Trở về 3”. Có con rồi không thể thoải mái chạy show như ngày xưa được nữa, đi đâu cũng chỉ muốn mau về với con.

‘ Giữ chân một anh chàng đào hoa như Tim có khó không?

Biết nói thế nào bây giờ, nếu tôi nói Tim là người ngoan nhất showbiz thì mọi người có tin không? Những điều trước kia thì tôi không biết, nhưng từ khi quen nhau tới giờ chưa lúc nào tôi cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình. Ngoài lúc đi diễn, anh ấy dành hết thời gian cho gia đình, Tim yêu con vô cùng, bất cứ trò gì mà làm cho Shushi vui anh sẵn sàng làm ngay.

Làm mẹ ở tuổi còn khá trẻ, chị có gặp khó khăn gì không?

Ai cũng có sẵn bản năng làm mẹ, lần đầu tiên nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình thì cái bản năng ấy trỗi dậy. Những ngày đầu thì còn lóng ngóng, nhưng cả tôi và Tim đều thích nghi rất nhanh vai trò mới của mình. Hơn nữa, tôi còn có sự giúp đỡ rất lớn của bà nội Shushi, bà từng là hiệu trưởng trường mầm non, bây giờ về nghỉ hưu để trông cháu. Bà hiểu rất rõ cách chăm sóc bé từ thể chất lẫn tinh thần, những gì tôi không biết thì hỏi mẹ chồng. Bà thương tôi giống như con gái của mình vậy.

Những gì mọi người lo lắng khi biết chị quyết định gắn bó cuộc đời mình với Tim có vẻ như hơi thừa?

Tôi không dám nói trước điều gì về tương lai, nhưng hiện giờ thì tôi đang hạnh phúc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước