Ký ức SEA Games của cựu tuyển thủ Đỗ Khải

Ngọc Thắng (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:06 ngày 22/08/2017

VTV.vn - Sự nghiệp chỉ kéo dài 7 năm nhưng Đỗ Khải chính là một trong những cầu thủ chơi phòng ngự xuất sắc nhất của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam.

Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, nhắc đến hàng phòng ngự có lẽ không ai không nhớ đến Đỗ Khải. Thi đấu ở vị trí này, Đỗ Khải đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với lối chơi đầy nhiệt huyết và không thiếu vẻ hào hoa.

Song ở đấu trường SEA Games, có 1 khoảnh khắc mà cựu trung vệ này không nào quên, đó là chiếc thẻ đỏ trong trận gặp ĐT Indonesia ngay trên chảo lửa Seneyan tại SEA Games 19.

"Lúc đó thực sự cố gắng cản đường đi bóng, luật bây giờ thì có thể thẻ đỏ nhưng hồi đó là hơi nặng. Ngồi ngoài nhìn các đồng đội đá và Sĩ Hùng gỡ hòa thực sự cảm xúc rất khó tả..." - Đỗ Khải chia sẻ.

Sớm giải nghệ vì chấn thương nhưng Đỗ Khải đã không đi theo nghiệp HLV như nhiều đồng đội. Anh về làm công tác ở Hải Quan TP.HCM. Lúc rảnh rỗi nhớ bóng đá thì xỏ giày ra sân hoặc huấn luyện cho các đội bóng phong trào.

Và anh rất vui khi người đồng đội ở 3 kỳ SEA Games là Hữu Thắng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hiện tại: "Tôi thi đấu với Hữu Thắng 3 kỳ SEA Games, đó là 1 cầu thủ có tố chất thủ lĩnh. Tôi mong Hữu Thắng sẽ truyền điều đó cho các học trò..."

Và khi nói đến cơ hội của đội tuyển U22 Việt Nam hiện tại, cựu trung vệ này tỏ ra khá hào hứng vì luôn theo sát từng bước đi của các cầu thủ đàn em: "Các cầu thủ của chúng ta chơi với nhau nhiều năm, có kinh nghiệm và ở sân chơi trẻ như SEA Games thì kinh nghiệm rất quan trọng".

Đỗ Khải cũng như các đồng đội của thế hệ vàng luôn khao khát chiếc HCV ở đấu trường khu vực. Và giờ đây, hy vọng đó lại được gửi gắm vào các cầu thủ U22 Việt Nam ở SEA Games 29.