SEA Games 29: ĐT nữ Việt Nam "đơn độc" ở trận đấu mở màn

Trần Hoà (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:37 ngày 18/08/2017

VTV.vn - Ở trận đầu ra quân, ĐT nữ Việt Nam chỉ có 2 khán giả đúng nghĩa đến để cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

ĐT nữ Việt Nam đã bước vào hành trình chinh phục tấm HCV tại SEA Games 29 bằng 1 chiến thắng trước ĐT nữ Philippines. Đáng tiếc rằng trận đấu này diễn ra cùng thời điểm với ĐT U22 Việt Nam với U22 Campuchia nên vốn dĩ bóng đá nữ Việt Nam đã không được chú ý thì nay lại càng đìu hiu hơn.

Sân vận động UM Arena ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia chỉ có sức chứa hơn 1.000 khán giả nhưng quả thực nó vẫn là quá rộng so với nhu cầu xem bóng đá nữ tại SEA Games 29.

Ở trận đầu ra quân, ĐT nữ Việt Nam chỉ có 2 khán giả, xin nhắc lại là 2 khán giả đúng nghĩa đến để cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Thậm chí 2 khán giả này đã mua vé trận đấu cùng giờ giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia và chẳng có mặt ở đây nếu không vì một lý do đặc biệt.

Cuối cùng nguồn động viên lớn lao nhất ở trận đấu ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam lại đến từ cánh nhà báo nước nhà tác nghiệp trên sân. Môn bóng đá nữ năm nay không được nước chủ nhà SEA Games 29 truyền hình trực tiếp. Thế nên sự xuất hiện của các nhà báo tại đây nhằm đem đến 1 chút nào đó sự công bằng cho các cô gái đá bóng so với các nam đồng nghiệp

ĐT nữ Việt Nam chỉ còn 3 trận đấu nữa tại SEA Games 29, sẽ là một hành trình chinh phục tấm HCV lần thứ 5 đơn độc nếu như không có sự quan tâm và cổ vũ của các khán giả nhà. Hy vọng điều này sẽ không xảy ra ở các trận đấu sắp tới.