Đau lòng khi trẻ bị chính người thân xâm hại

Lan Anh, Nhật Di (Ban Thời sự), icon
07:00 ngày 04/04/2017

VTV.vn - Những ngày này, dư luận vô cùng phẫn nộ trước sự việc một cháu bé 11 tuổi tại Vĩnh Long bị xâm hại bởi chính cha ruột và ông nội của mình.

Ảnh minh họa.

Trong rất nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em vừa qua, như vụ việc ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, vụ việc ở Bắc Giang, hay vụ việc ở Vũng Tàu, hầu hết thủ phạm là những người sinh sống gần gia đình nạn nhân, có vụ việc thủ phạm còn có quan hệ họ hàng với các bé gái nữa.

Tuy nhiên sự việc nghiêm trọng đến mức chính cha và ông nội xâm hại con, cháu ruột của mình thì không ai có thể ngờ đến. Sự việc vừa xảy ra tại Vĩnh Long cách đây không lâu, và nạn nhân là một bé gái mới chỉ 11 tuổi.

Theo bà ngoại của nạn nhân, cũng là người tố giác vụ việc, mọi chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của bà. Bởi, không ai dám tin, trong những lúc tỉnh táo, cha và cả ông nội của em lại có thể làm chuyện trái với luân thường đạo lý.

Gia đình hai bên đều nghèo. Cả bà và mẹ bé quanh năm chôn chân ở lò gạch, nên những thông tin tương tự chưa từng được nghe thấy. Họ chưa hề có sự đề phòng. Và hậu quả, chỉ một mình cô bé 11 tuổi phải đối mặt với những tháng ngày địa ngục.

Nhiều người vẫn nghĩ, bảo vệ trẻ em trước sự xâm hại của người lạ là việc khó làm, nhưng xem ra, điều đó còn có thể. Vấn đề ở đây, làm sao để bảo vệ, khi các em không tìm được điểm tựa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục