Thiếu cơ hội nghề nghiệp cho trẻ tự kỷ

Ban Thời sự, icon
10:39 ngày 02/04/2017

VTV.vn - Nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ tự kỷ rất khó khăn. Với những người tự kỷ trưởng thành, dù có năng lực nhưng việc có được một công việc thích hợp không phải dễ dàng.

Tùng Nguyên và Gia Bảo (15 tuổi), cao lớn như những chàng trai trưởng thành. Mỗi ngày, với sự chỉ dẫn của các mẹ, 2 bạn có thể hoàn thành được 2 khay kim chi. Tuy nhiên, sản phẩm các em làm ra chỉ người quen biết đến mua.

Không giống các bạn ở Hand in Hand - Tay trong tay, Bình Minh (14 tuổi) đặc biệt đam mê vẽ tranh và làm tượng giấy ở nhà. Những vị trí đẹp nhất trong nhà luôn có sản phẩm của Minh. Căn phòng chưa đầy 8m2, đầy ắp giấy vụn và tranh.

Mẹ Quỳnh (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã từng rất hạnh phúc khi biết con mình có một niềm đam mê, có thể tập trung hàng giờ vào một việc gì đó. Nhưng sau nhiều năm, niềm hạnh phúc ấy giờ chuyển thành nỗi lo lắng, chị băn khoăn làm thế nào để con mình được thực hiện quyền lao động, tức con sẽ có đóng góp cho xã hội.

Họa sĩ Lê Thiết Cương, đặc biệt ấn tượng với sáng tạo của các bạn tự kỷ. Anh gọi đó là cách giao tiếp bằng nghệ thuật. Nhưng theo anh, việc hướng nghiệp không thể đến từ một phía.

Những sản phẩm của Minh được đánh giá cao tại Triển lãm CHẠM cách đây vài tuần. Kim chi của các bạn "Hand in Hand" cũng được khen ngon trên Facebook của nhóm. Nhưng 2 - 3 năm nữa, khi các bạn bước vào tuổi trưởng thành thực sự, họ có được học nghề, hay nhận việc không? Đó là câu hỏi khó trả lời. Bởi các trung tâm cho người khuyết tật cũng đã có nhiều, nhưng chưa nơi đâu nhận dạy cho một người tự kỷ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục