Ám ảnh gia đình có nhiều thế hệ bị ung thư

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 10:14 GMT+7

Ông Đoàn và các con, cháu trong đám tang vợ qua đời vì ung thư vú cách đây gần một tháng

VTV.vn - Đó là tình cảnh của gia đình ông Lê Văn Đoàn (65 tuổi, trú thôn Vân Thê Thượng, xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Từ lời ông Trần Duy Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Thủy Thanh tâm sự, bày tỏ về một gia đình tại địa phương có nhiều người mắc ung thư cần sự quan tâm của báo chí, chúng tôi đã về tại thôn Vân Thê Thượng, vào gia đình ông Đoàn để ghi nhận tình hình. Tuy nhiên, tình hình có vẻ đã muộn khi vợ ông - bà Dương Thị Vân sau thời gian phát bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, đã mới mất trước đó vài hôm, hưởng dương 68 tuổi. Cả ngôi nhà trong không khí tang thương, buồn bã dù đang lúc tang gia bối rối vẫn ngồi với PV để bày tỏ.

Theo đó, trước đây mấy năm, nhà không có việc gì. Nhưng bắt đầu 1 năm trở lại, liên tiếp nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là bà Vân bị ung thư. Cùng lúc là em Lê Văn Tám, 19 tuổi, cháu nội nhà ông Đoàn hiện đang sống sát đó cũng phát hiện ra ung thư tuyến giáp, hạch cổ. Em Tám chỉ còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp trường Trung cấp Âu Lạc (TP Huế) chuyên ngành ẩm thực nhưng phải dừng lại nửa chừng để phẫu thuật đến 2 lần.

Hiện Tám rất yếu, không nói được nhiều, nằm trên giường suốt. Các bác sĩ chẩn đoán nói Tám bị khá nặng, không biết trụ nổi lâu hay không. Mẹ Tám (43 tuổi, con dâu ông Đoàn) cũng đang bị u nang buồng trứng, da xám nghét, đang sợ mình bị ung thư nhưng chưa dám đi khám. Trước đó 3 năm, em ruột ông Đoàn cũng bị chết do ung thư thực quản.

Trong quãng thời gian đó, một người trong nhà nữa bị ung thư hạch cổ giai đoạn cuối là anh Hồ Công Linh (41 tuổi), chồng chị Lê Thị Phương Thảo (con ông Đoàn). Hai vợ chồng này làm nghề phụ thợ nề sinh 3 cháu. Công việc vẫn bình thường mấy chục năm nay, bỗng một hôm khối u từ tai anh Tám mọc to ra, lan dần xuống cổ và phình to như quả bóng.

Khối u ngày càng lớn và vỡ ra, máu me chảy lênh láng. Do hai vợ chồng thuộc hộ cận nghèo này không có tiền chữa chạy sớm, khi chuyện đã muộn lên bệnh viện thì bác sĩ xét nghiệm, lấy sinh thiết thì kết luận là u ác tính, giai đoạn muộn. Giờ về nhà, mỗi tối anh Linh quằn quại, đau đớn nhưng không thể nói ra lời vì khối u chèn từ họng mà mọc ra. Cả những mảng máu, mủ nằm trên khối u gây đau cho anh cả ngày buộc anh phải hay lấy tay bấm mặt mình cho khỏi đau.

“Anh ăn cháo nhưng cũng rất khó vì cứ đau suốt. Anh nghĩ anh chỉ còn vài hôm nữa là chết thôi vì bác sĩ nói giai đoạn cuối rồi. Buồn ghê lắm, vợ và con còn quá nhỏ” - anh Tám thều thào.

“Chị khổ lắm em, ngày anh bị bệnh đến giờ, vay mượn hàng xóm bà con được 50 triệu, vay ngân hàng 30 triệu nhưng không có khả năng trả. Ngân hàng đã phát giấy đến ngày 23/3 tới đây phải trả 10 triệu cho năm đầu, nhưng chị không biết làm sao. Bản thân chị vừa bị gai cột sống, ngồi đứng lâu là đau lưng vô cùng, chân tê buốt nên hiện chưa đi làm được nữa” - chị Thảo khóc nói.

Tuy nhiên, trong 3 đứa con của anh chị thì cháu gái thứ nhì đang học lớp 6 có vẻ cũng có bệnh giống cha khi vừa phải mổ 2 đợt khối u ở cổ. Cháu trai út 5 tuổi hiện cũng có 2 đường dây hạch khá to ở cổ nhưng chị Thảo chưa dám đưa lên bệnh viện.

Ông Lê Văn Đoàn cho biết: “Tiền chạy chữa cho vợ tui hơn 150 triệu, cả nhà xúm vào lo nhưng chừ bà cũng mất rồi mà các con, cháu liên tiếp bị ung thư nữa, tôi thực sự đuối sức, giờ phải để cho tụi nó lo thôi chứ bản thân tôi bất lực”.

Ông Nguyễn Mậu Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh cho hay, trường hợp gia đình ông Đoàn, xã đã cùng Đoàn thanh niên, Hội chữ đỏ đi vận động được một ít tiền về giúp. Ngay các cán bộ xã cũng đã góp tiền cho nhà nhưng vẫn không đủ khi nhà có nhiều người bị ung thư và đang có nguy cơ mắc căn bệnh thế kỷ này tiếp.

Riêng trường hợp em Tám, xã đã phải làm chế độ bảo trợ xã hội để em được hưởng trợ cấp. Toàn xã cói gần 100 người bị ung thư trong vài năm trở lại. Đây là một con số rất nhiều và bùng phát. Nguyên nhân có thể do nguồn nước uống mà dân chủ yếu lấy từ giếng đào. Khu vực Thủy Thanh trước đây từng là vùng kháng chiến nên có thể nhiễm chất độc vào nguồn nước ngầm, tích đọng lại và nhiễm vào nước giếng gây cho nhiều người bị ung thư.

“Nhà ông Đoàn hiện rất khó khăn vì nhiều thế hệ bị ung thư, cả nhà họ giờ đang lực bất tòng tâm trong việc chữa trị, kiểm tra bệnh. Giờ chính quyền xã rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho nhà ông Đoàn để thoát qua cơn bĩ cực” - ông Hòa trăn trở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Ung thư vú

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước