Ánh mắt đáng thương của bé 7 tuổi bị thiểu năng trí tuệ

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 06:31 GMT+7

VTV.vn - Vì Hảo không nghe được, nên đã 7 tuổi rồi, mà bé mới bập bẹ được mấy từ. Thường thì bé chỉ biết la hét, hoặc là đứng ngây ra mặc kệ thứ xung quanh.

Về thôn Phí Xá, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương hỏi thăm em Vũ Thị Kim Hanh, ai cũng ái ngại thương cảm cho tình cảnh của 3 mẹ con em. Dẫn chúng tôi vào tận nhà bà ngoại của Hanh, nơi mà mẹ con em đang tá túc, bác Sim là người cùng thôn cho biết: "Số con bé Hanh này sao mà lênh đênh thế, bố mẹ bỏ nhau nó ở cùng với bố và dì ghẻ từ bé. Đến khi lấy chồng lại không được nhờ chồng, bây giờ ly hôn, mẹ con tay trắng dắt díu nhau về đây ở với bà ngoại đã gần 80 tuổi. Khổ thân con bé lớn lại ốm đau, bệnh tật …".

Ánh mắt đáng thương của bé 7 tuổi bị thiểu năng trí tuệ - Ảnh 1.

Bé Bùi Ngọc Thanh Hảo bị khiếm thích và trí tuệ chậm phát triển.

Ánh mắt đáng thương của bé 7 tuổi bị thiểu năng trí tuệ - Ảnh 2.

Dù đã 7 tuổi, nhưng em chỉ bập bẹ được vài từ.

Cụ Lê Thị Nhẽ (bà ngoại của Hanh), cũng có một cuộc đời vô cùng long đong, lận đận. Lấy chồng, nhưng cụ Nhẽ chỉ sinh được 2 cô con gái, rồi tình duyên dang dở, cụ ở giá một mình mấy chục năm. Thấy đứa cháu ngoại không nơi bấu víu, thương các cháu, chắt cụ Nhẽ đón mẹ con Hanh về nhà chăm sóc. Cụ bảo: "Thương mẹ con nhà nó quá, vợ chồng bỏ nhau, nó không có cái gì hết, không nhà cửa, không ruộng nương. Biết lấy gì để sống đây, đứa lớn lại bệnh tật, mà không được chữa, nhìn con bé ngây ngô thế, tội quá!... Khổ thân cháu tôi!", nói rồi cụ lại rơm rớm nước mắt.

Ánh mắt đáng thương của bé 7 tuổi bị thiểu năng trí tuệ - Ảnh 3.

Người mẹ trẻ này bản thân mang bệnh viêm xoang nặng, đã có chỉ định phải mổ

Ánh mắt đáng thương của bé 7 tuổi bị thiểu năng trí tuệ - Ảnh 4.

Nay lại một nách 2 con nhỏ, đứa lớn lại mang bệnh cần phải được chữa trị.

Ánh mắt đáng thương của bé 7 tuổi bị thiểu năng trí tuệ - Ảnh 5.

Hiện 3 mẹ con phải tá túc ở nhà bà ngoại đã già yếu.

Hanh cho biết, khi mang thai bé Hảo thì em bị mắc rubella nên khi sinh ra bé bị khiếm thính và trí tuệ chậm phát triển. Vì Hảo không nghe được, nên đã 7 tuổi rồi, mà bé mới bập bẹ được mấy từ. Thường thì bé chỉ biết la hét, hoặc là đứng ngây ra mặc kệ thứ xung quanh.

Ánh mắt đáng thương của bé 7 tuổi bị thiểu năng trí tuệ - Ảnh 6.

Liệu bé Hảo có cơ hội phát triển như những đứa trẻ bình thường khác nếu em được chữa trị đều đặn?

"Năm ngoái em vay tiền đưa cháu lên viện nhi TƯ khám. Bác sĩ bảo, nếu cháu được cấy ghép ốc tai và uống thuốc cùng vật lý trị liệu đều đặn, thì cháu có khả năng hồi phục như những đứa trẻ bình thường… Em nghe nói cấy ghép ốc tai tốn cả mấy trăm triệu. Em bây giờ lo ăn cho các cháu còn khó, thì làm sao em dám nghĩ đến điều đó nữa… Con em cứ mãi vậy sao chị ơi!.. ". Ngắm nhìn đứa con gái 7 tuổi mắt mở to,môi mím chặt, vẻ mặt ngây ngô, ngờ ngệnh, Hanh lại rồi ôm mặt khóc nức nở.

Ánh mắt đáng thương của bé 7 tuổi bị thiểu năng trí tuệ - Ảnh 7.

Nhưng ngặt nỗi, giờ đến lo cái ăn có các con còn khó, nên người mẹ này không dám nghĩ đến việc tiếp tục chữa trị cho con

Khi được hỏi về người bố của 2 đứa trẻ, Hanh ngậm ngùi chia sẻ: "Tiếng là vợ chồng 2 mặt con, nhưng thời gian anh ấy ở với em chỉ tính trên đầu ngón tay. Em chửa em đẻ, con ốm con đau… anh ấy cũng chẳng quan tâm để í gì đến. Anh ấy cứ đi suốt… chúng em ly thân từ lâu rồi, còn ly hôn cũng đã được hơn năm rồi ạ. Em tay trắng ra đi, cắp theo 2 đứa nhỏ, bố chúng nó cũng không cấp dưỡng gì cả… Nhưng âu cũng là cái duyên phận, giờ em cũng chẳng trách cứ gì anh ấy nữa. Còn phía gia đình nhà chồng em, mọi người ai cũng tốt và thương mẹ con em lắm, nhưng ngặt nỗi mọi người đều nghèo nên chẳng thể đỡ đần gì được cho mẹ con em được…".

Ánh mắt đáng thương của bé 7 tuổi bị thiểu năng trí tuệ - Ảnh 8.

Ánh mắt và khuôn mặt đầy ám ảnh của bé gái 7 tuổi.

Là người trong thôn, thấu hiểu tình cảnh trớ trêu của mẹ con chị Hanh, bác Đỗ Văn Sánh, trưởng thôn Phí Xá, ái ngại không khỏi trăn trở: "Mẹ con cháu Hanh là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Vợ chồng ly hôn, cháu không nhà cửa phải về nương nhà bà ngoại đã già yếu. Bản thân cháu không được khỏe mạnh giờ lại một nách nuôi 2 con thơ lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Qua đây, đại diện chính quyền địa phương, tôi xin tha thiết nhờ quý báo cùng mọi người chung tay giúp đỡ mẹ con cháu nó có cái ăn và cho con bé lớn được chữa bệnh…".

Ánh mắt đáng thương của bé 7 tuổi bị thiểu năng trí tuệ - Ảnh 9.

Nghèo đói, bệnh tật 4 con người khốn khổ này đang đối diện với một tương lai đầy u ám!

Nấn ná mãi rồi thì cũng phải đến lúc chia tay, ánh mắt mở to, cặp môi mím chặt và vẻ mặt ngây ngô đáng thương của bé Hảo cứ ám ảnh tôi mãi không thôi… Bé gái 7 tuổi này vẫn có cơ hội có được một cuộc đời tươi đẹp như bao đứa trẻ bình thường khác. Điều đó cần lắm các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước