Bé 3 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh u nguyên bào thần kinh

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 08/11/2015 06:59 GMT+7

Mới 3 tuổi, cháu Tuấn đã mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng hoàn cảnh gia đình quá nghèo không có tiền để phẫu thuật

VTV.vn - Cầm trên tay kết quả chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh đôi vợ chồng nghèo quỵ xuống rồi bật khóc nức nở: Trời ơi con tôi mắc bệnh ung thư rồi…!

Đó là hoàn cảnh vô cùng thương tâm của cháu Võ Trọng Tuấn (3 tuổi) con trai đầu lòng của vợ chồng anh Võ Huy Cường (34 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bích Thuyền (29 tuổi, trú đội 5, thôn Nhơn Sơn, xã vùng cao Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

Lần theo thư “cầu cứu”, chúng tôi tìm về thôn Nhơn Sơn, xã vùng sâu Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân. Căn nhà xập xệ, xiêu vẹo, rộng chừng 40m2, tường gạch hoen ố, không có gì giá trị gì. Chị Thuyền nghẹn ngào cho biết: “Sinh ra cháu bình thường nhưng nay đã 3 tuổi mà cháu không nói tiếng nào, lười ăn, hay khóc. Cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường như đầu to, chân tay teo, da bụng căng lên, nổi nhiều gân xanh. Vợ chồng cứ nghĩ, cháu bị suy dinh dưỡng nên đi Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân khám lấy thuốc uống. Nhưng uống mãi không đỡ mà bệnh càng nặng thêm, nóng sốt co giật kéo dài”.

Lo sợ điều chẳng lành, vợ chồng chị cuống cuồng chạy vạy khắp nơi lấy tiền đưa con vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định rồi đến Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh với hy vọng bệnh tình con mình sẽ không có gì trầm trọng. Nhưng rồi, tại đây vợ chồng chị, chết đứng khi nghe bác sĩ kết luận, cháu Tuấn bị khối u nguyên bào thần kinh sau phúc mạc bên phải cần chuyển gấp sang Bệnh viện Ung Bướu phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Thế nhưng, theo chẩn đoán của Bệnh viện Ung Bướu, bướu ác của vùng phúc mạc và sau phúc mạc ấy ngày một lớn và đã di căn thành khối u trên vùng thượng thận giai đoạn 4. Bác sĩ cũng cho rằng, vì khối u đã quá lớn nên bây giờ chỉ có cách hóa trị dài ngày đến khi khối u nhỏ lại mới có thể phẫu thuật, nhưng cháu Tuấn lại không đủ cân nặng. “Bác sĩ còn nói, nếu liên tục hóa trị sẽ khiến cho bệnh tình của cháu sau này sẽ càng khó chữa hơn, thậm chí dẫn tới tử vong”, chị Thuyền không giấu được nước mắt chia sẻ.

Vốn anh Cường làm nông với đủ nghề, khi thì làm phụ hồ, lúc thì ngâm mình trong rùng cả tháng trời chặt keo, vận chuyển gỗ keo xuống núi cho chủ rừng. Còn chị Thuyền cũng hợp đồng nuôi heo cho các chủ trang trại trong và ngoài xã. Dù quần quật làm ăn quanh năm, nhưng cuộc sống vợ chồng anh chị vẫn không khấm khá lên được. Từ khi con trai bệnh nặng, số tiền tích góp bao nhiêu năm, rồi vay mượn ít ỏi chẳng thấm vào đâu với chi phí điều trị đắt đỏ. Vợ chồng đành ngậm ngùi đưa con về quê với hy vọng có một phép màu sẽ đến với con mình.

Tiền chữa bệnh cho con kiếm đã không ra, vợ chồng chị Thuyền còn thêm gánh nặng chăm sóc, phụng dưỡng mẹ là Nguyễn Thị Trâm (56 tuổi) vì tai nạn lao động, nằm liệt một nơi đã 18 năm nay. Chứng kiến hoàn cảnh nghiệt ngã của gia đình chị Thuyền, bà con trong xóm. Thậm chí, nhiều nhà hảo tâm trong xã đã quyên góp giúp đỡ một phần chi phí nhỏ nhưng đó là quá ít để lo với bệnh tình hiện tại của cháu Tuấn.

“Bây giờ đến việc chạy tiền để hàng tháng 2 lần cháu vào TP Hồ Chí Minh hóa trị đã khó, nói gì số tiền vài trăm triệu phẫu thuật cho con. Có tài sản gì quý giá trong nhà, vợ chồng cũng đã bán rồi. Giờ chỉ còn căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây năm 2011 theo diện hộ nghèo là chỗ trú ngụ của cả nhà mà có bán cũng chẳng ai mua. Vợ chồng hết hy vọng giữ lại sự sống của con rồi”, chị Thuyện nói trong tuyệt vọng.

Chia sẻ về hoàn cảnh éo le cảu gia đình chị Thuyền, Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa Trần Văn Thư bày tỏ: "Trường hợp gia đình chị Thuyền là một trong số rất ít gia đình trong xã nhiều năm qua phải gánh chịu nhiều nỗi đau bất hạnh. Bản thân không có cha cùng người thân nội, ngoại, mẹ thì bị tai nạn nằm liệt giường suốt 18 năm qua. Bây giờ đứa con trai đầu lòng lại đang mắc bệnh ung thư nghiệt ngã rất khó vượt qua… Về phía địa phương, đặc biệt quan tâm về các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước. Tuy nhiên, đó cũng chỉ được một phần nhỏ, không thấm vào đâu so với cảnh ngộ đặc biệt khó khăn này

Tôi rất mong các tổ chức, đặc biệt là các nhà hảo tâm ở trên khắp mọi miền đất nước chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị Thuyền. Giúp cháu Tuấn có cơ hội được chữa trị kịp thời để cháu có cuộc sống hồn nhiên như bao đứa trẻ khác”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước