Bé gái 11 tháng tuổi chỉ nặng 4kg vì mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 13/09/2014 06:25 GMT+7

Căn bệnh tim hành hạ làm bé khó ngủ, mẹ phải bồng bế trên tay cả ngày cho bé ngủ tròn giấc hơn.

Người mẹ dường như đã kiệt sức, xót xa vì tiếng ho khọt khẹt, tiếng khóc yếu ớt của đứa con 11 tháng tuổi bị tim bẩm sinh nặng và suy dinh dưỡng mà không biết làm sao để cứu con.

11 tháng tuổi chỉ nặng 4kg

Sau khi nhận cuộc điện thoại của chị, chúng tôi vội vàng vượt đường xa về thăm gia đình mới thấu hiểu hoàn cảnh đáng thương của đôi vợ chồng trẻ. Bé Nguyễn Thị Khánh An (SN 2013) - con thứ hai của cặp vợ chồng trẻ anh Nguyễn Trần Tuấn và chị Trần Thị Thắm (trú xóm 9, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Bé Khánh An được 11 tháng tuổi bị tim bẩm sinh phức tạp và chỉ nặng 4kg. Vì chưa đủ cân nặng để mổ, bác sĩ khuyên mỗi tháng đi khám định kỳ một lần để theo dõi tình hình sức khỏe nhưng anh chị không có tiền đưa con đi khám.

Anh Tuấn và chị Thắm là người cùng xã, hai người nên duyên vợ chồng trong niềm vui của hai họ. Cưới xong, hai anh chị quyết định vào Bình Dương lập nghiệp. Được một thời gian, chị Thắm về quê sinh con, anh ở lại làm công nhân ở Bình Dương. Đứa con trai đầu Nguyễn Trường Công (6 tuổi, khỏe mạnh và phát triển bình thường).

Căn bệnh tim hành hạ làm bé khó ngủ, mẹ phải bồng bế trên tay cả ngày cho bé ngủ tròn giấc hơn.

Bé Khánh An đã gần 1 năm, nhưng nay chỉ nặng hơn 4kg và hằng ngày đang chống chọi với bệnh tật.

5 năm sau anh chị sinh thêm con thứ 2 là bé Nguyễn Thị Khánh An. Bé An sinh non trước nửa tháng, nặng 2,5kg. Ba tháng rưỡi bé chỉ nặng 2,8kg. Lo lắng con cứ còi cọc mãi, anh chị đưa bé đi khám ở bệnh viện Nhi Nghệ An và bác sĩ chẩn đoán bị tim nên chuyển cháu ra bệnh viên Nhi Hà Nội để có kết quả chính xác hơn.

Về nhà chăm sóc con một thời gian, anh chị bán hết những vật dụng có giá trị, vay nợ anh em họ hàng lấy tiền đưa cháu đi khám ở bệnh viện Nhi Hà Nội. Sau một loạt xét nghiệm, cầm tờ giấy báo kết quả trên tay mà chị Thắm như rụng rời chân tay. Bé bị tim bẩm sinh nặng, ba lần mổ mới hoàn thiện được, nhưng sức khỏe hiện tại chưa thể mổ được và gia đình cần bồi bổ thêm.

Lần mới nhất khi cháu tròn mười tháng tuổi, nghe tin một đoàn khám tim miễn phí về huyện Anh Sơn. Anh chị chở cháu lên khám, bác sĩ cho biết hiện tại sức khỏe cháu rất yếu, khi nào cháu được 5kg mới mổ được. Và đưa cháu thường xuyên đi khám định kỳ một tháng một lần ở bệnh viện.

Ông nội ốm đau quanh năm suốt tháng chẳng thể giúp đỡ cho cháu gái đi chữa bệnh.

Ông nội ốm đau quanh năm suốt tháng chẳng thể giúp đỡ cho cháu gái đi chữa bệnh.

Nước mắt người mẹ trẻ lăn dài trên má, tay ôm chặt con nhỏ 11 thảng tuổi, thỉnh thoảng bé khóc thét lên, ho sặc sụa, rồi tím tại, mệt lả sau cơn khóc, cơn ho. Chị Thắm nghẹn ngào tâm sự : “Cháu vẫn ăn được so với tháng tuổi, nhưng không nặng thêm được. Mỗi lần đi khám miễn phí từ các tổ chức từ thiện, họ đều nói một tháng đưa cháu ra bệnh viện nhi Hà Nội để khám, nhưng gia đình không có tiền để đưa cháu đi, chỉ chờ những tổ chức khám miễn phí thôi. Mấy tháng trôi qua cháu không lớn thêm, chỉ dừng lại ở 4kg, bác sĩ bảo được 5kg thì mới mổ. Khi ấy không biết lấy đâu ra khoản tiền lớn để mổ tim cho con”.

Chị vừa nói dứt câu, đứa bé khóc nức nở, những tiếng khóc khó nhọc, mặt mũi tím tái lên trông thấy…. Hàng ngày chị không làm được việc gì để có thêm thu nhập. Chị quanh quẩn trong nhà ôm con, ru con ngủ, thả xuống giường là con khóc ré lên.

Anh Tuấn là lao động chính trong nhà. Hàng ngày, anh đi làm thuê cho một cơ sở nhôm kính, thu nhập chẳng là bao. Số tiền anh kiếm được cũng không đủ mua cho con bữa cháo có thịt, chứ nói đến lo thuốc thang hàng ngày cho cháu.

Người mẹ xót xa mỗi ngày cứ nhìn thấy con quằn quại trong căn bệnh.

Người mẹ xót xa mỗi ngày cứ nhìn thấy con quằn quại trong căn bệnh.

Anh Tuấn chia sẻ: “Từ ngày con đổ bệnh, mọi của cải tích cóp đều đã ra đi và nợ nần ngày càng chồng chất. Bác sĩ bảo, đợi con lên 5, lên 6 thì mổ tim thì may ra mới cứu sống cháu, nhưng ngần ấy ngày nữa không biết lấy đâu ra tiền mà mổ cho con”.

Anh Tuấn cũng cho biết thêm, tháng 5/2014 vừa qua trong một trận ốm thập tử nhất sinh của bé An, vợ chồng anh chị đưa con đi khám ở bệnh viện nhi Nghệ An không may bị lây sởi và phải đưa vô phòng cách ly cùng 5 bé bị bệnh sởi. Cùng đợt đó, trong phòng cách ly này 5 cháu bé kia không qua khỏi, thế nhưng bé An của vợ chồng anh chị lại kỳ diệu sống sót.

Niềm mong mỏi có tiền để giành lại sự sống cho con

Để có tiền đưa con đi khám hàng tháng đối với gia đình đã là một việc quá khó khăn. Còn với chi phí 3 lần phẫu thuật cho con anh chị trông chờ vào một phép màu nào đó. Cuộc sống khốn khó đủ đường, anh chị đành xót xa nhìn con đau ốm, còi cọc. Có lúc tưởng chừng cháu đã kiệt sức và không còn cách cứu chữa. Nhưng vì sự sống, cháu bé 11 tháng tuổi không chịu đầu hàng số phận, giành giật sự sống từng ngày.

Bé An đau đớn mỗi khi lên cơn.

Nỗi đau của con bị bệnh tim không biết đến khi nào vợ chồng chị Thắm mới có tiền để đưa cháu đi chữa trị.

Chị Thắm thổn thức: “Nhìn con còi cọc mà lòng như xát vào muối. Giờ thì vợ chồng tôi cũng đang cố hết sức để nuôi dưỡng cháu chờ ngày được lên bàn mổ. Tuy nhiên, một mình bố nó đi làm bữa đực bữa cái với số tiền công ít ỏi không đủ mua thuốc, mua cháo cho con thì lấy đâu ra mà đưa con đi mổ đây hả nhà báo”. Nói đoạn chị Thắm nghẹn ngào rơi nước mắt.

Được biết, hiện tại vợ chồng anh Tuấn đang ở chung với ông bà nội. Do sức khỏe yếu, ông Nguyễn Trần Thành (SN 1961, bố anh Tuấn) xin nghỉ hưu sớm nên không được hưởng chế độ gì. Từ ngày về “hưu non”, ông Thành bị bệnh xơ gan, lao xương chậu, thoát vị đĩa đệm phải uống thuốc quanh năm. Sức khỏe của ông ngày càng yếu đi, một mình bà nội Nguyễn Thị Hạnh (SN 1962) làm ba sào ruộng để có gạo ăn hàng ngày.

Bé An đau đớn mỗi khi lên cơn.

 

Bé An đau đớn mỗi khi lên cơn.

Giấy hẹn của bệnh viện chờ ngày ra khám đã quá gần 1 năm nhưng vẫn chưa thể đi, vì gia đình quá khó khăn.

Chia tay gia đình chị Thắm mà lòng chúng tôi cứ nặng trĩu khi nhìn bé An mới hơn mười tháng tuổi phải chịu nhiều đau đớn do căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ… Cầu mong rằng, sau bài viết này được nhiều người sẻ chia.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước