Bệnh nhi tim bẩm sinh 22 tháng tuổi 2 lần đối mặt với tử thần

Thảo Vi-Thứ tư, ngày 25/04/2018 16:18 GMT+7

Bé Trần Thị Ngọc Ánh (22 tháng tuổi), ở Nghệ An

VTV.vn - Sau ca phẫu thuật lần đầu hồi tháng 2/2017 dường như sức khỏe của Ngọc Ánh đã ổn định, nhưng nay em lại phải đối mặt với lần phẫu thuật thứ 2 với chi phí 20 triệu đồng.

Hôm nay, các bạn điều phối viên của chương trình Trái tim cho em gọi điện hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bé Trần Thị Ngọc Ánh ở Hưng Nguyên, Nghệ An sau hơn 1 năm em nhận được hỗ trợ phẫu thuật lần 1 từ chương trình.

Nói chuyện với cùng chị Hiền, mẹ đẻ Ngọc Ánh: "Sau khi được phẫu thuật lần 1 hồi tháng 2/2017, cháu nhà tôi đã khỏe hơn và lần cân đều. Nhưng mấy tháng đổ lại đây, cháu nhà tôi lại yếu đi. Cháu thường xuyên ho, sổ mũi, khó thở và hay quấy lắm. Cho con đi khám, tôi sững người khi được bác sĩ thông báo cháu phải sớm làm phẫu thuật lần 2. Tôi vô cùng hoang mang và lo lắng vì không biết lấy đâu ra tiền cho con đi khám bây giờ".

Sống cô đơn trong cảnh một mình không có chồng, chị Hiền quyết định đi xin một đứa con để có người bầu bạn lúc về già. Khi bé Ánh chào đời, niềm vui chưa kịp nở trên môi, chị Hiền đã phải nhận một tin sét đánh rằng bé Ánh được chẩn đoán mắc bệnh tim sinh.

May mắn đã mỉm cười khi Ngọc Ánh được làm phẫu thuật sửa tim nhờ sự hỗ trợ của chương trình Trái tim cho em. Tưởng chừng như đã có thể được hạnh phúc bên con gái nhỏ, nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì bệnh tình của Ngọc Ánh lại tái phát và được chỉ định phải mổ lần 2.

Chỉ với 3 sào ruộng, một năm được 2 vụ mùa tính ra thu nhập của chị Hiền được 500 nghìn đồng 1 tháng. Với số tiền ít ỏi như vậy, chị Hiền phải lo cho cả gia đình 4 người. Ông bà ngoại đã gần 80 tuổi, sức đã yếu gần như chỉ có thể nằm một chỗ lại thêm Ngọc Ánh bị bệnh trở lại.

Đã mấy tháng nay con hay ốm, quấy khóc, chị Hiền phải bỏ hết việc chỉ ngồi nhà ôm con. Thương con, nhưng thu nhập không có chị Hiền hoàn toàn rơi vào cảnh bế tắc, không còn sức xoay sở nữa.

"Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo của xã, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Tôi bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi chỉ biết gửi lời cộng đồng giúp đỡ gia đình tôi, giúp con tôi được làm phẫu thuật tim, giúp con tôi không phải trải qua những đau đớn, bệnh tật hành hạ" - Những lời nhắn nhủ tha thiết ấy được nói ra nghẹn từng lời từ khuôn mặt đang lem nhem cùng hai hàng nước mắt không ngừng của chị Hiền.

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau người mẹ vô vọng nhìn con hàng ngày bị những cơn đau dằn vặt và có lẽ người mẹ ấy chỉ biết ôm con, nhìn con chết dần từng ngày.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

Văn phòng Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội.

Hotline: 024 6296 9969

Bé gái tim bẩm sinh nguy kịch vì không có tiền làm phẫu thuật Bé gái tim bẩm sinh nguy kịch vì không có tiền làm phẫu thuật Xót xa lớp học mầm non trong nhà bếp dột nát Xót xa lớp học mầm non trong nhà bếp dột nát Sự hy sinh thầm lặng của những người lính cứu hỏa trong đám cháy trung cư Carina Sự hy sinh thầm lặng của những người lính cứu hỏa trong đám cháy trung cư Carina

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước