Bình ga phát nổ, chồng tử vong, vợ con bỏng nặng

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 01/01/2015 08:02 GMT+7

Tại họa giáng xuống khiến gia đình chị Thúy Phượng sinh ly tử biệt

Dưới lớp băng trắng toát, cơ thể của người mẹ đã hoàn toàn biến dạng sau những lần cắt bỏ hoại tử.

Cố nén nỗi đau đang giày xéo thân xác, chị đưa ánh mắt dáo dác nhìn sang giường bệnh sát cửa sổ phòng săn sóc đặc biệt khoa Bỏng. Đó là chiếc giường chồng chị từng nằm khi cả hai người được chuyển đến, nhưng giờ đây nó trống trơn. Cả bác sĩ và gia đình đều chọn cách im lặng về sự vắng mặt của chồng chị. Nhưng cái nhìn khắc khoải cùng những giọt nước mắt cứ rỉ rả vào da thịt đang rớm máu cho thấy chị đã linh cảm được điều tồi tệ.

Chị là Lê Thị Thúy Phượng (40 tuổi) nạn nhân trong vụ nổ khí gas xảy ra tại Cà Mau, ngày 10/12. Tại họa bất ngờ giáng xuống khiến gia đình nhỏ rơi vào cảnh sinh ly tử biệt. Tối ngày 9/10, do bị cảm cúm nên chị Phượng nấu nước lá cây để xông nhưng chị quên khóa bình gas, dây dẫn gas sau đó bị chuột cắn gây rò rỉ. Sáng hôm sau, anh Trương Hoàng Dũng ngủ dậy chuẩn bị đưa cô con gái là Trương Thị Thùy Dương (11 tuổi) đi học. Anh vừa bật công tắc bóng điện để đánh răng rửa mặt, thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, kèm theo ngọn lửa bao trùm căn nhà nhỏ.

Anh Lê Chí Hiếu, em ruột chị Phượng nhớ lại: “Cửa nhà bị khóa trái, trong lúc hoảng loạn anh chị tôi không tìm được chìa khóa nên bất lực quay cuồng gào thét trong đám cháy. Sức ép từ vụ nổ thổi tung một góc của cánh cửa sắt nhưng chỉ vừa đủ để bé Thùy Dương chui ra ngoài. Khi hàng xóm ập tới đập được cửa vào trong thì vợ chồng chị đã gục dưới sàn nhà”.

Được chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng một tuần sau do bị bỏng quá nặng, anh Hoàng Dũng đã vĩnh viễn ra đi. May mắn thoát ra ngoài nhưng cháu Thùy Dương cũng bị bỏng tới 32% cơ thể. Hiện bệnh nhi đã được chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị. BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chị Phượng bị bỏng tới 78% cơ thể kèm theo bỏng đường hô hấp.

“Xin hãy cứu giúp mẹ con họ”

Đó là lời kêu cứu với tâm trạng thương xót của ông Trần Minh Tuấn, Trưởng khóm 3, phường 4, thành phố Cà Mau khi trao đổi với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh gia đình chị Phượng. Theo ông Tuấn chia sẻ, ở địa phương vợ chồng anh Dũng sống rất được lòng bà con. Trước khi tai nạn xảy ra, nhờ chiếc xe gắn máy anh chị mưu sinh bằng nghề mua tôm ở vựa rồi bỏ mối cho điểm bán lẻ tại các chợ trên địa bàn. Thu nhập bấp bệnh cũng chỉ đủ đắp đổi để nuôi các con ăn học.

Những nỗ lực của vợ chồng anh Dũng bước đầu gặt hái được thành quả, trong kỳ thi đại học vừa qua, cậu con trai đầu là Trương Hoàng Khang (19 tuổi) đậu vào khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Để giảm gánh nặng về kinh tế cho cha mẹ, sau khi lên Sài Gòn nhập học Khang về sống cùng nhà trọ với dì ruột là Lê Thị Phượng Liên, buổi đi học buổi phụ dì bán xôi.

Hi vọng về cuộc sống tốt đẹp nhờ con đường học thức vừa mở ra thì đã vội vã đóng sầm lại trước mặt Hoàng Khang khi những người thương yêu của em gặp nạn. Cha mất, mẹ và em gái phải nằm viện trong tình trạng bỏng nặng, chàng sinh viên năm nhất với hai bàn tay trắng bổng trở thành trụ cột bất đắc dĩ của gia đình. “Ngoài thời gian bên mẹ và em ở bệnh viện, em vẫn cố gắng đến trường. Em sợ thời gian tới cả em và bé Thùy Dương sẽ không còn cơ hội được tiếp tục đi học”, Hoàng Khang nghẹn ngào.

Sau khi anh Dũng qua đời, phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con lối xóm gia đình mới lo được hậu sự. Những khoản viện phí thiếu nợ bệnh viện trong quá trình điều trị của mẹ con chị Phượng mỗi ngày một lớn hơn. Tài sản duy nhất còn lại của gia đình họ là căn nhà vừa xảy ra vụ hỏa hoạn đã được rao bán nhưng chưa có người hỏi mua.

Hiện bé Thùy Dương đã được bệnh viện Nhi Đồng 1 cắt lọc hoại tử và ghép da tự thân để che phủ những vùng bị bỏng, diễn tiến sức khỏe tương đối khả quan. Gần 3 tuần điều trị, tình trạng người mẹ cũng dần cải thiện. BS Trần Đoàn Đạo cho hay: “Sau khi cắt bỏ hoại tử, chúng tôi đang cố gắng điều trị chống nhiễm khuẩn toàn thân và hỗ trợ tích cực về dinh dưỡng cho bệnh nhân, chuẩn bị tiến hành ghép da. Do chị Phượng không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị mỗi ngày tốn khoảng hơn 5 triệu đồng. Hiện gia đình quá khó khăn nên không có khả năng chi trả viện phí. Chúng tôi hi vọng cộng đồng sẽ hỗ trợ để cùng bệnh viện giúp mẹ con họ vượt qua cảnh ngặt nghèo”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước