Cảm phục nghị lực phi thường của người phụ nữ không tay không chân

Café sáng với VTV3-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 14:11 GMT+7

VTV.vn - Sinh ra không được lành lặn, mất đi đôi tay và đôi chân nhưng chị Thuận sống tại TP. Hồ Chí Minh vẫn hàng ngày đi bán vé số mưu sinh.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Huỳnh Thị Thuận phải rời quê lên TP. Hồ Chí Minh mưu sinh. Dù sinh ra không có tay chân nhưng chị vẫn hàng ngày đi bán vé số kiếm tiền gửi về quê phụ giúp cha mẹ và nuôi đứa con trai đang tuổi ăn học của mình. Mỗi ngày chị đứng ở lề đường từ 6h sáng đến 8h tối và bán được khoảng 300 tờ vé số nếu may mắn.

Mẹ già 84 tuổi bán xôi dạo nuôi con trai bị tai biến Mẹ già 84 tuổi bán xôi dạo nuôi con trai bị tai biến

VTV.vn - Mặc dù đã 84 tuổi nhưng hàng ngày cụ Võ Thị Lương vẫn dậy từ lúc 4h đi bán xôi, kiếm tiền nuôi đứa con trai bị bệnh tai biến đã nhiều năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước