Cảm thương cảnh "gà trống nuôi con" của người đàn ông dân tộc H'Mông

Cùng em đến trường-Thứ năm, ngày 01/12/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Vợ mất sớm, một mình anh Lù Chính Ly sống tại xã Chiến Phố, huyện Su Phì, tỉnh Hà Giang phải làm lụng vất vả không kể ngày đêm để kiếm tiền chăm lo cho đàn con thơ dại.

Gia đình anh Lù Chính Ly sống tại xã Chiến Phố, huyện Su Phì, tỉnh Hà Giang là một trong những hộ miền núi khó khăn nhất xã. Vợ anh mất khi đứa con gái út mới tròn 4 tuổi. Mọi công việc chăm lo cho gia đình đều một tay anh Ly gánh vác.

Ngoài làm ruộng, anh Ly cũng tích cực nuôi thêm gà, vịt, ong rừng để tăng gia sản xuất, kiếm tiền cho các con được ăn học nên người. Bữa cơm của 4 cha con thường chỉ có rau canh đạm bạc, hiếm hoi lắm mới có bữa thịt, bữa cá. 

Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Ly, quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN với sự đồng hành của công ty Long Hải đã gửi đến em Lù Thị Bầu (con gái anh Ly) cùng 9 em học sinh nghèo vượt khó trong xã 10 suất học bổng trị 10 triệu đồng và hàng trăm cuốn vở mới, thạch rau câu cho hơn 500 học sinh nghèo nơi đây.

Hy vọng với những món quà nhỏ này, các em học sinh nghèo miền núi nơi đây sẽ tiếp tục vững bước trên con đường học tập.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước