Cảm thương cụ bà bán gốm nuôi con bị ung thư

Café sáng với VTV3-Thứ tư, ngày 29/06/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù ở tuổi 66 nhưng hàng ngày cụ Mai Thị Bực vẫn lặn lội quãng đường 20Km từ Bình Dương lên TP.Hồ Chí Minh bán gốm sứ nuôi con, nuôi cháu.

Tâm sự về gia đình, cụ Bực cho biết hiện tại cụ đang sống cùng đứa con gái bị bệnh ung thư và hai đứa cháu ngoại. Đứa cháu lớn đã có gia đình riêng nhưng vì xích mích với vợ nên đã bỏ nhau và quyết định đi tu, còn đứa cháu út năm nay 17 tuổi nhưng tính tình khờ khạo nên cũng không giúp được gì.

Cụ cho biết mình làm nghề bán gốm sứ dạo đã hơn 10 năm nay. Mỗi ngày cụ phải bắt xe buýt đi quãng đường dài hơn 20km Bình Dương lên TP.Hồ Chí Minh để bán hàng. Nhiều người vì cảm thương cho hoàn cảnh của cụ nên đã mua và không quên chia sẻ với bạn bè, người thân đến để ủng hộ cho cụ. Cụ cho biết bản thân không mong gì hơn ngoài có sức khỏe để tiếp tục đi bán hàng nuôi con, nuôi cháu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Bệnh ung thư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước