Cảm thương cuộc sống thiệt thòi của những đứa trẻ nhiễm HIV

Café sáng với VTV3-Thứ bảy, ngày 30/01/2016 00:08 GMT+7

VTV.vn -Bị cha mẹ bỏ rơi và mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV, các em nhỏ tại Trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội số 2 Hà Nôi phải sống dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng.

Cuộc đời của những đứa trẻ nhiễm HIV hiện đang sinh sống và học tập ở Trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội số 2 Hà Nội có thể cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vẫn cần lắm sự quan tâm của cộng đồng. Hầu hết các em đến với trung tâm từ lúc nhỏ vì bị cha mẹ bỏ rơi và mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV. Các em ít tiếp xúc với môi trường xung quanh bởi các em sợ mình bị kỳ thị, đối xử phân biệt.

Được sống trong Trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội số 2 Hà Nội, các em nhận được sự quan tâm đặc biệt và môi trường giáo dục lành mạnh từ các cán bộ và các thầy cô giáo. Dù công việc nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV tại trung tâm rất vất vả, đồng lương lại eo hẹp song vì tình thương, các "mẹ" vẫn ôm ấp, chăm lo và nuôi dưỡng các em như chính con đẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước