Cảm thương người bà 70 tuổi đi nhặt rác nuôi con tâm thần

Hôm nay ai đến-Thứ tư, ngày 13/07/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tuy tuổi cao sức yếu nhưng bà Nguyễn Thị Tính vẫn hàng ngày không quản nắng mưa, đi nhặt rác nuôi con bị bệnh tâm thần và cháu nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Tính ngay từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, không có họ hàng thân thích. Cuộc sống vô vàn khó khăn vất vả khi người con trai đầu của bà bị bệnh tâm thần, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ, cho gì ăn nấy. Nhiều lúc lên cơn điên, anh còn túm tóc đánh cả mẹ.

Hơn 50 năm nay, cả gia đình bà sống trong căn nhà tối tăm chừng 6m2 chật hẹp, không có lấy một chút ánh sáng. Để có tiền nuôi con trai và cháu ngoại, bà Tính hàng ngày phải đi nhặt ve chai, phế liệu bán lấy tiền.


Hình ảnh bà Tính còm cõi giữa trời nắng như đổ lửa để nhặt rác kiếm tiền nuôi sống con trai và cháu ngoại.

Hình ảnh bà Tính còm cõi giữa trời nắng như đổ lửa để nhặt rác kiếm tiền nuôi sống con trai và cháu ngoại.

Biết được hoàn cảnh gia đình bà Tính, chương trình Hôm nay ai đến kết hợp với các nhà hảo tâm đã sửa sang lại căn nhà nhỏ và tạo công ăn việc làm mới phù hợp cho bà. Đồng thời, chương trình cũng gửi tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ cháu ngoại của bà học đến hết lớp 12.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước