Cảm thương số phận cụ bà 84 tuổi nuôi em gái mù và con gái thiểu năng

-Thứ năm, ngày 23/03/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù ở cái tuổi "gần đất xa trời" nhưng ngày nào cụ bà Trần Thị Sáu cũng phải tần tảo sớm hôm với gánh hàng rong để nuôi nuôi em gái mù và đứa con gái thiểu năng.

Tại Ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, Hậu Giang, không ai không biết đến hoàn cảnh khó khăn của cụ bà Trần Thị Sáu. Bà lão già yếu 84 tuổi là trụ cột chính của gia đình. Hàng ngày bà dậy sớm làm bánh chuối, bánh bò, bánh căn mang đi bán kiếm tiền nuôi đứa con gái thiểu năng 31 tuổi và người em gái mù năm nay cũng đã ngoài 80.

Bà Sáu cho biết, nhiều hôm đi bộ bán hàng mệt quá bà lại xin nghỉ nhờ những nhà xung quanh. Thế nhưng đôi chân già yếu của bà vẫn không quản ngại mưa nắng, đường xa, cần mẫn với công việc của mình. Bởi bà chỉ nghỉ một buổi bán hàng là cả gia đình 3 miệng ăn sẽ chết đói. 

Bà không biết liệu mình có thể gắng gượng được đến bao giờ và nếu không có bà thì đứa em gái mù và người con gái thiểu năng sẽ bấu víu vào ai. Hy vọng những tấm lòng hảo tâm trong xã hội sẽ đóng góp một phần giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương của gia đình cụ bà Trần Thị Sáu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước