Cảm thương số phận thiệt thòi của 3 em nhỏ không cha

Kết nối miền Tây-Thứ hai, ngày 06/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Không cha, mẹ đi làm thuê cả ngày, 3 chị em Phan Hồng Muội, xã An khánh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau sớm phải học cách sống tự lập, chăm sóc nhau mỗi khi mẹ vắng nhà.

Em Phan Hồng Muội, xã An khánh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau tuy mới 10 tuổi nhưng đã sớm thay mẹ làm các công việc nhà, chăm sóc hai em nhỏ. Hàng ngày ngoài giờ học, em Muội còn đi bắt cá dưới ao, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Mẹ của em là chị Lê Thị Kiều không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Vất vả sớm hôm nhưng vẫn không đủ ăn, đủ mặc.

Cảm thương số phận thiệt thòi của 3 em nhỏ không cha - Ảnh 1.

Cuộc sống 4 mẹ con vô cùng thiếu thốn, khó khăn. Ngôi nhà tranh xiêu vẹo, không có lấy một vật dụng giá trị là nơi trú ngụ của gia đình chị từ nhiều năm nay. Mỗi khi nhắc đến bố của những đứa trẻ, chị lại rưng rưng nước mắt. Chị cho biết anh tuy đã có vợ con ở quê nhưng vẫn lừa dối đến với chị. Cho đến khi sinh 3 đứa con thì chị mới vỡ lẽ. Vì không muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình anh nên chị cam tâm tình nguyện nuôi con một mình. 

Mong ước lớn nhất của chị là các con được đi học và sớm khôn lớn, trưởng thành, sống có ích cho xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước