Cảm thương số phận thiệt thòi của ba chị em mất bố, mẹ bỏ đi

Cùng em đến trường-Thứ tư, ngày 14/12/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Ở xã Hải Đông, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, không ai là không biết đến hoàn cảnh đáng thương của ba chị em Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Bố bị tai nạn mất 4 năm nay, người mẹ không chịu được cảnh nghèo khó cũng bỏ đi, từ đó ba chị em Nguyễn Thị Ngọc Ánh,  xã Hải Đông, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lầm lũi sống cùng bà nội già yếu, bị bệnh tim, u phổi nặng.

Cuộc sống của bốn bà cháu phụ thuộc vào vườn rau và công việc đi chăn bò thuê của 3 chị em Ánh. Nhiều lần Ngọc Ánh xin bà nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi các em nhưng người bà không nỡ để cháu mình lam lũ sớm. Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhà trường đã miễn giảm học phí cho các em.

Bên cạnh đó, mới đây, một nhóm các bạn trẻ ở Hà Nội đã đến tận nơi trao tặng gia đình những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày và khoản tiền 3 triệu đồng giúp các em mua lợn giống để chăn nuôi, tạo sinh kế lâu dài. 

Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN cùng với sự đồng hành của tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã trao tặng ba chị em Nguyễn Thị Ngọc Ánh suất học bổng trị giá 5 triệu đồng. Hy vọng rằng với số tiền này, các em có thể vượt qua khó khăn trước mắt, có điều kiện mua sắm đồ dùng học tập để có thể tiếp tục tới trường. 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước