Cảm thương số phận thiệt thòi của cô sinh viên lớn lên thiếu tình thương bố mẹ

Ban Thanh thiếu niên-Thứ bảy, ngày 25/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Tuy không có bố mẹ bên cạnh nhưng em Lê Thị Hằng (sống tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa) luôn cố gắng vượt lên số phận, đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Lê Thị Hằng (sống tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mẹ em bỏ nhà đi lao động từ lúc Lê Thị Hằng được 8 tháng tuổi. Bố bế em đi tìm mẹ nhưng không được, quá đau buồn, bố mất 4 tháng sau đó đúng vào ngày sinh nhật của Hằng. 

Hằng sống cùng với ông bà nội. Ông vào Nam đi làm thuê rồi qua đời nơi đất khách quê người. Bà nội cũng đi làm giúp việc cách nhà 40 km. Hằng hầu như sống một mình từ năm 14 tuổi.

Cảm thương số phận thiệt thòi của cô sinh viên lớn lên thiếu tình thương bố mẹ - Ảnh 1.

Bà đi làm thêm một tháng chỉ được 2 triệu, trừ tất cả chi phí, mỗi tháng bà chỉ gửi về cho Hằng được 700.000 đồng. Số tiền ít ỏi này không đủ để trang trải học phí và cuộc sống. Hàng ngày em cũng tự trồng vườn rau mồng tơi để đỡ tiền mua thức ăn hàng ngày.

Cảm thương số phận thiệt thòi của cô sinh viên lớn lên thiếu tình thương bố mẹ - Ảnh 2.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngay từ nhỏ Hằng đã cố gắng học tập. Em từng đoạt giải nhì Văn cấp tỉnh khi học Phổ thông và liên tục được học bổng trong suốt những năm ngồi trên ghế trường Đại học Luật Hà Nội. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước