Cặp lá yêu thương: Cậu bé không có mẹ ở bên, cha bị u não

Tuấn Anh, Đức Dũng-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Cậu bé Văn Nguyễn Thành Luân ở huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk không có mẹ ở bên, phải tự chăm sóc cho người cha bị liệt sau khi mổ u não.

Cha bị liệt sau khi mổ u não cách đây 3 năm, mẹ cũng không còn ở chung với cha con nữa, cậu bé Luân sống cùng chú, bà nội và cụ nội. Kinh tế gia đình và tiền chữa trị cho ba chỉ phụ thuộc vào tiền làm phụ hồ của chú.

Cậu bé Luân năm nay 12 tuổi. Suốt 3 năm qua, Luân dần làm quen với công việc chăm sóc ba. Từ việc rửa mặt, lau tay cho ba, tất cả đều được người chú dạy cẩn thận. Chú của Luân là lao động chính trong gia đình, toàn bộ tiền chi trả sinh hoạt, thuốc thang, học tập đều phụ thuộc vào việc chú đi làm phụ hồ.

Mẹ Luân nói đưa em ra ngoài Bắc 10 ngày nhưng hơn nửa năm rồi chưa thấy về. Những lúc rảnh rỗi, Luân thường đưa cha ra ngoài. Trên chiếc xe lăn đã cũ, cả thế giới của ba thu nhỏ lại. Em là đôi mắt, là đôi chân và là cả bầu trời đầy hy vọng của người cha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước