Cha đau không dám đi khám, nhường cho con đi viện

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 17/04/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong khi vết thương của anh chưa lành thì lại nhận được tin con mình bị ung thư máu.

Đó là hoàn cảnh bi đát của gia đình anh Châu Hửu Muốn (sinh năm 1976) và chị Nguyễn Thị Tám Thanh (sinh năm 1976, ngụ ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Họa vô đơn chí

Gia đình anh Muốn nuôi mẹ vợ nên được ở cùng bà trong căn chòi nhỏ, được canh tác trên 2 công đất của bà, chủ yếu dùng để trồng rau xanh, ớt đem ra chợ bán hàng ngày. Nhưng vì ít đất nên thu nhập không đủ sống, vợ chồng anh Muốn thường phải làm thuê bên ngoài trong những ngày nông nhàn.

Dù vất vả nhưng hai vợ chồng chăm làm nên cũng đủ ăn, nuôi mẹ già và con nhỏ. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình nhỏ này trở nên khó khăn hơn khi bé Châu Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2012, con trai của anh Muốn - chị Thanh) liên tục mắc bệnh và có biểu hiện lạ như các vết bầm tím khó tan, hay đau khắp mình mẩy…

Cha đau không dám đi khám, nhường cho con đi viện - Ảnh 1.

Từ nhỏ, Hoàng Phi đã hay mắc bệnh và thường kéo dài, khó trị

Đến đầu năm 2017, thấy con sốt nặng, uống thuốc hoài không hết nên anh Muốn quyết định chở con ra bệnh viện tỉnh để điều trị. Hai cha con đèo nhau trên chiếc xe máy cũ thì chẳng may va quẹt với 1 xe máy khác khiến anh Muốn ngã ra đường, rất may là bé Hoàng Phi không sao.

Vụ tai nạn khiến anh Muốn bị đa chấn thương, gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn trái, đứt dây chằng bả vai, phải nằm ở viện tỉnh để phẫu thuật. Trong khi vết thương của anh chưa lành thì lại nhận được tin bé Hoàng Phi mắc phải căn bệnh bạch cầu lympho cấp (một dạng ung thư máu).

Đó cũng là những ngày mà chị Tám Thanh bụng mang dạ chửa vẫn phải chạy đi chạy lại chăm chồng nằm ở bệnh viện tỉnh rồi lại đưa con lên TPHCM chữa bệnh. Rồi đứa trẻ ra đời càng khiến gia đình nhỏ này khó khăn chồng chất khó khăn.

Chị Tám Thanh buồn tủi tâm sự: "Lúc anh Muốn bị tai nạn, có bao nhiêu tiền bạc, tài sản em đều gom góp hết để chữa trị cho ảnh, em còn phải vay mượn thêm của bà con lối xóm. Đến khi bác sĩ thông báo bé Phi bị ung thư máu thì em sụp đổ hoàn toàn. Liên tiếp hết chồng bị tai nạn đến con bị bệnh hiểm nghèo làm gia đình em không biết làm sao xoay sở!".

Cha đau không dám đi khám, nhường cho con đi viện - Ảnh 2.

Sau nhiều lần đắn đo, anh Muốn ngừng điều trị để cho cháu Hoàng Phi được nhập viện thực hiện hóa trị

Mong chờ 1 phép màu cho con thơ

Sau khi xét nghiệm ra bệnh, các bác sĩ yêu cầu cho bé Phi nhập viện để điều trị tích cực càng sớm càng tốt nhưng vợ chồng anh Muốn cứ lần khần vì không có điều kiện. Nhưng nghĩ đến cảnh cứ 5 bữa, nửa tháng con lại bệnh, những trận sốt liên miên kéo dài không dứt hành hạ con, vợ chồng anh Muốn lại không đành lòng, quyết định cho con nhập viện điều trị căn bệnh ung thư máu.

Biết sức nhà không đủ lo cho cả cha lẫn con nằm viện, khi vết thương vừa đỡ, có thể đi lại được là anh Muốn xin xuất viện. Còn chị Tám Thanh lại tiếp tục chạy vạy khắp nơi vay tạm ít tiền đưa con lên bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị.

Sau khi biết bé Phi bệnh, hàng xóm láng giềng cũng giúp người đôi ba chục tiền tàu xe. Khi đến bệnh viện, nhiều đoàn từ thiện ghé thăm hỗ trợ thêm nên chị Tám Thanh cũng cố gắng duy trì cho bé Hoàng Phi điều trị suốt từ giữa năm 2017 đến nay.

Tuy nhiên, gần 1 năm trời đi lại điều trị cho con khiến chị Tám Thanh không thể lao động để kiếm tiền. Anh Muốn thì từ ngày bị tai nạn, cánh tay đứt dây chằng và xương đòn còn nẹp inox nên không thể làm công việc nặng, thu nhập cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mẹ chị Tám Thanh đã hơn 70 tuổi không còn sức lao động, đứa con nhỏ mới ra đời thiếu sữa mẹ vì 1 tháng hết 20 ngày chị phải đưa bé Phi đi viện. 1 năm nhiều tai ương ập đến khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, nợ nần chồng chất…

Cha đau không dám đi khám, nhường cho con đi viện - Ảnh 3.

Chồng mất sức sau tai nạn, con lớn bị bệnh hiểm nghèo, mẹ già, con nhỏ vừa sinh khiến gia đình chị Tám Thanh rơi vào cảnh cùng quẫn


Cha đau không dám đi khám, nhường cho con đi viện - Ảnh 4.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Muốn - chị Thanh

Chị Tám Thanh tâm sự: "Bác sĩ nói nó đáp ứng thuốc tốt, động viện gia đình em đưa bé đi điều trị đúng ngày. Được cái bé Phi cũng khỏe, lúc vô thuốc nó mới mệt, không ăn uống, thỉnh thoảng nôn ói nhưng ngoan lắm, ít quấy khóc".

Rồi giọng chị chợt trầm buồn: "Nhưng mà khó quá! Lúc ở viện mẹ con em chẳng dám ăn uống gì, chỉ ăn cơm từ thiện trong bệnh viện, thuốc được bảo hiểm chi trả cũng nhiều nhưng mỗi đợt điều trị vẫn phải đóng thêm 4 – 5 triệu đồng. Cứ đến ngày tái khám mà không vay được tiền em cũng chẳng dám đưa con lên…".

"Cứ sau mỗi đợt điều trị được về nhà em lại nghĩ quẩn nghĩ quanh vì biết đợt sau mình có tiền đưa con đi tái khám không. Nghĩ đến lúc con bệnh mà không có tiền đưa nó lên viện lại rớt nước mắt. Chắc giờ chỉ có phép màu mới cứu được gia đình em…", chị Thanh nức nở tâm sự.

Cha đau không dám đi khám, nhường cho con đi viện - Ảnh 5.

Chị Tám Thanh chỉ mong có phép màu để cứu con mình...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước