Cha gặp tai nạn, 2 con thơ bị dị tật bẩm sinh rơi vào cảnh đói khát

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 29/01/2016 06:52 GMT+7

Anh Thời bị tai nạn chưa đi lại được

VTV.vn - Đó là hoàn cảnh nghiệt ngã của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Thời (SN 1986) và Hoàng Thị Vân Anh (SN 1990, ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Đáng thương đứa trẻ sinh ra chỉ nằm một chỗ

Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc yếu ớt của 2 đứa trẻ thơ dại bị dị tật khiến tâm can người mẹ như tan nát. Cháu nhỏ vừa nín khóc, chị lại quay sang vỗ về cháu lớn: “Con ơi, ráng đau một chút con nhé, đợi khi cha lành lại rồi đi làm mẹ sẽ mua thuốc cho con uống”. Lời nói của người mẹ nghèo khiến ai nghe chuyện cũng phải động lòng. Và, càng đáng thương hơn khi hai người con của chị đang quay quắt vì bệnh tật, ngay cả miếng ăn cũng chưa đủ no.

Vốn là lao động chính, là chỗ dựa cho cả gia đình nhưng khi anh Thời gặp nạn và phải vào bệnh viện điều trị, cuộc sống bỗng rơi vào cảnh túng thiếu. Lau vội những giọt nước mắt đang chảy trên má, chị Vân Anh nói trong buồn tủi: “Anh ấy gặp tai nạn đã gần ba tháng nay rồi, chân bị gãy nên giờ vẫn chưa đi lại được. Cả gia đình chỉ trông cậy vào anh ấy thôi, giờ thế này thì em cũng không biết phải sao đây”.

Từ ngày lập gia đình đến nay, một mình anh Thời không quản ngại mọi vất vả, cực nhọc để lo cho vợ con và cha mẹ đã già yếu. Bất hạnh thay, cả hai đứa con anh đều mang trên mình dị tật bẩm sinh và phải vào nằm viện, mua thuốc thang thường xuyên.

Chị Anh cho biết, hai vợ chồng anh chị cưới nhau rồi sinh được đứa con đầu lòng vào năm 2011, đặt tên là Nguyễn Thị Bảo Châu. Những tưởng đứa con là sợi dây kết nối, món quà hạnh phúc nhất của hai vợ chồng, nhưng vừa sinh ra được mấy ngày, sức khỏe của cháu rất yếu nên phải ở lại bệnh viện điều trị. Được một thời gian, vợ chồng anh Thời đưa cháu Châu vào Huế khám thì phát hiện cháu bị bại não bẩm sinh. Các bác sĩ khuyên gia đình nên đưa cháu về nhà chăm sóc, bởi cháu còn nhỏ nên không thể chữa trị được. Đau đớn đến tận cùng, đôi vợ chồng trẻ chỉ biết ôm con vào lòng mà nước mắt cứ rưng rưng đến uất nghẹn.

Từ ngày rời viện đến nay, cháu Bảo Châu chỉ nằm một chỗ. Nằm trên chiếc giường hẹp, nhưng khi thấy chúng tôi đến, cháu chỉ ú ớ vài tiếng. Chốc lát, toàn thân cháu Châu co lại, tê cứng vì cơn động kinh, đôi mắt mờ dần. Thấy con như vậy, chị Anh thả vội đứa cháu vừa sinh được mấy tháng vào chiếc võng để chạy lại nắn bóp chân tay cho con. Cõ lẽ, trong tâm can người mẹ trẻ ấy cũng đang đau đớn như dao cứa nhưng chị đành bấm bụng, giấu kín mọi nỗi đau trong lòng. Chị Anh cho hay, mỗi lần cháu Châu lên cơn co giật là toàn thân cong vút lên như vậy, nước mắt cháu thì cứ chảy. Sau mấy năm bị bệnh, giờ đây chân tay cháu cứ teo dần. Nhiều bữa cháu bỏ ăn, bỏ uống, suốt ngày cứ khóc thét. Tội nhất là những khi trời mưa lạnh, cháu khóc liên tục, người cong lại trông rất tội nghiệp.

Những bất hạnh vẫn chưa dừng lại, năm 2015, vợ chồng anh chị sinh tiếp đứa thứ 2 là cháu Nguyễn Hoàng Bảo Ngân. Thế nhưng, cháu Ngân cũng mang trên mình dị tật hở hàm ếch. Nhìn tấm thân cháu bụ bẫm nhưng số phận lại thật trớ trêu. “Không biết vợ chồng em đã gây nên tội gì mà ông trời nỡ đày đọa thân xác các con em như vậy. Gía như em có thể thay các con gánh đi một phần nỗi đau, đằng này các cháu vẫn còn quá nhỏ nhưng phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật” – người mẹ trẻ nói trong bất lực.

Mỗi tháng, riêng tiền thuốc men cho con cũng đã ngốn mất mấy trăm nghìn đồng. Vợ chồng anh Thời dù làm việc cật lực nhưng cũng chỉ tạm đủ cho cả gia đình rau cháo qua ngày. Nay anh gặp nạn, cuộc sống càng trở nên chật vật, bí bách hơn.

Bị chấn thương sọ não, cha già nằm viện không một xu dính túi

Gần một tháng trôi qua, ông Nguyễn Lâm (cha ruột của anh Thời) vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chưa thể nhận biết được điều gì. Hiện ông đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tại Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Gặp chúng tôi tại bệnh viện, anh Nguyễn Văn Khánh (con trai thứ 2 của ông Lâm) cho biết, cha mình bị tai nạn khi đang đi bộ trên đường, lúc mọi người phát hiện thì ông đã nằm bất động nên mới gọi cho gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi tiến hành các bước chụp phim, xét nghiệm, các bác sĩ cho biết ông Lâm bị chấn thương sọ não.

Cũng vì gia cảnh quá khó khăn, những người con của ông phải chạy vạy khắp nơi để vay nóng tiền điều trị cho ông. Tuy nhiên, chỉ riêng tiền thuốc men mỗi ngày cũng tiêu tốn hơn một triệu đồng nên số tiền vay mượn được cũng chẳng cầm cự được bao lâu.

Ngồi ngoài hành lang Khoa hồi sức cấp cứu, anh Khánh cứ thấp thỏm không yên. Đến tận trưa, các bác sĩ mới cho anh vào thăm và vệ sinh cho cha mình. “Nhà có 3 anh em trai nhưng cuộc sống ai cũng khá chật vật, làm nông nghiệp nên nguồn thu nhập rất bấp bênh, chỉ mong đắp đổi qua ngày. Lúc cha nằm viện, mấy anh em chỉ gom góp được vài triệu đồng nên phải vay nóng người ta. Đã thế, chú Thời cũng mới bị tai nạn, các con thì bị bệnh tật triền miên nên không biết còn cầm cự được bao lâu nữa” – anh Khánh xót xa.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Tình, Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, ông Lâm bị chấn thương sọ não. Lúc mới đưa vào bệnh viện, qua các bước xét nghiệm cho thấy não của ông bị tổn thương nhiều, có dấu hiệu bị dập, tụ huyết. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho ông nhưng hiện vẫn chưa bình phục, nhiều khả năng lúc tỉnh dậy ông vẫn phải chịu cảnh sống thực vật.

Với tình cảnh bi đát như hiện nay, bản thân chưa hoàn toàn bình phục, các con thì ốm đau, trong khi cha còn phải điều trị dài ngày tại bệnh viện thì chưa biết vợ chồng anh Thời sẽ xoay sở ra sao?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước