Cha tai biến, mẹ u não, con tan vỡ ước mơ đến trường

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 06:22 GMT+7

VTV.vn - Trong cơn khốn cùng, đứa con gái đành chấp nhận gác việc học giữa chừng để ở nhà làm thuê và lo chăm sóc cho cha mẹ.

Cha tai biến, mẹ u não, con tan vỡ ước mơ đến trường - Ảnh 1.

Gia đình anh Phương đang lâm vào cảnh khốn cùng

Trong căn nhà nhỏ rách nát, chị Trần Thị Ngọc Hoa, SN 1980 (vợ anh Phương) nằm thoi thóp bên chiếc giường sau 2 lần phẫu thuật u sọ hầu. Ông Phương liệt nửa người, đi đứng khó khăn nhưng lâu lâu cũng lại bóp tay, bóp chân cho vợ đỡ đau.

Từ ngày 2 vợ chồng cùng đổ bệnh, gia đình nhỏ này như không còn lối thoát và luôn sống trong chật vật, thiếu thốn, nợ nần chồng chất.

Cách đây hơn 10 năm, sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự xong, anh Phương trở về quê lập nghiệp rồi kết duyên với chị Hoa cũng ngụ cùng địa phương. Gia đình 2 bên đều khó khăn nên chỉ cho cái nền nhà nhỏ và mảnh đất phía sau để dựng căn nhà vách lá ở tạm.

Cha tai biến, mẹ u não, con tan vỡ ước mơ đến trường - Ảnh 2.

Anh Phương bên căn nhà lá dột nát

Nghèo khó, 2 vợ chồng luôn phấn đấu làm thuê, làm mướn để kiếm sống, lo cho tương lai. Hằng ngày, anh Phương đi theo ghe đánh cá thuê ngoài biển còn chị Hoa ở nhà làm thuê, làm mướn theo mùa vụ. Cuộc sống còn thiếu thốn nhưng căn nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười khi 2 đứa con gái lần lượt chào đời và chăm ngoan, học giỏi.

Thế nhưng, gia đình nhỏ đang sống trong yên bình thì tai họa lại liên tiếp ập xuống. Cách đây 3 năm, anh Phương chạy xe gắn máy về nhà thị bị tai nạn bị chấn thương 1 bên sọ não, sau đó lên cơn đau rồi chuyển qua tai biến làm liệt một nửa thân người.

Cha tai biến, mẹ u não, con tan vỡ ước mơ đến trường - Ảnh 3.

Căn nhà lá dột nát được dán đầy giấy khen của cháu Thuý

Anh Phương kể lại: "Lúc đó tôi vừa làm thuê vừa tham gia đội dân phòng của ấp nên cùng anh em đi tuần tra. Khi trên đường về nhà tôi chạy xe gắn máy bị sụp ổ gà nên bị chấn thương nặng vùng đầu, sau đó chuyển qua tai biến. Tuy giữ được tính mạng nhưng từ đó không còn làm thuê, làm mướn được mà mọi gánh nặng đều dồn lên người vợ nên cuộc sống rất khó khăn".

Khi đó, đứa con gái đầu lòng tên Hồ Thị Thanh Thúy, (sinh năm 2000) đành chấp nhận gác chuyện học giữa chừng khi đang học lớp 9 để về nhà phụ mẹ chăm sóc cha rồi làm thuê kiếm tiền giúp gia đình được đồng nào hay đồng nấy. Vậy mà, cách đây hơn 4 tháng trụ cột chính để kiếm tiền lo cho gia đình là bà Hoa lại đổ bệnh khiến cho gia đình nhỏ này lâm vào cảnh khốn cùng không lối thoát. Bà Hoa sau nhiều ngày đau đầu không hết đến bệnh viện khám mới phát hiện khối u trong não đã trải qua 2 lần phẫu thuật.

Cha tai biến, mẹ u não, con tan vỡ ước mơ đến trường - Ảnh 4.

Vì cha mẹ đề lâm trọng bênh nên cháu Thuý đành bỏ học giở chừng để lo việc nhà

Bà Ca Thị Lắm, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo - người tàn tật huyện cho Ba Tri cho biết: "Khi biết hoàn cảnh gia đình ông Phương gặp khó khăn, vợ lại bệnh nặng nên hội đã vận động các cấp, các ngành, chị em phụ nữ… chung tay, góp sức hỗ trợ 1 số tiền để đưa bà Hoa lênh bệnh viện tái khám. Tuy nhiên, số tiền cũng khá ít ỏi nên bây giờ gia đình chủ yếu cầm cự được ngày nào hay ngày nấy".

Bây giờ trong căn nhỏ, bà Hoa nằm một chỗ còn người chồng đi đứng khó khăn chỉ làm những chuyện lặt vặt nên gánh nặng bắt đầu đổ dồn lên bé Thanh Thúy chỉ mới 17 tuổi. Nói về ước mơ của mình, Thúy rơm rớm nước mắt: "bây giờ gia đình như thế này con chỉ mơ ước có số tiền trị bệnh cho cha mẹ và lo cho đứa em đi học".

Ước mơ ấy tuy nhỏ nhoi nhưng khó thành hiện thực khi bây giờ gia đình phải lo gạo từng bữa và số tiền nợ hơn 50 triệu đồng vẫn không biết chừng nào mới trả xong.

Ông Lê Vĩnh Viễn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Vĩnh Hòa cho biết: "Hoàn cảnh gia đình cháu Phương gặp gặp tai nạn đột xuất bất ngờ nên cuộc sống hết sức khó khăn. Trong đó người vợ đã mổ 2 lần nhưng vẫn chưa hồi phục. Vì vậy, tôi xin kêu gọi những nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục lo cho đứa con ăn học".

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước