Chàng trai 20 tuổi cận kề cái chết vì chấn thương lồng ngực nặng

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 15/03/2015 06:12 GMT+7

Hưởng không dám nói với Páo rằng chồng chị không vay được tiền để phẫu thuật cho em.

(VTV.vn) - Chạy nhanh ra ngoài phía hành lang bệnh viện gọi điện cho chồng, Hưởng chỉ biết kêu khóc: “Không có tiền cho em mổ là em nó chết mất thôi, em lại đau nhiều rồi..."

Vào khoa Phẫu thuật cột sống, bệnh viện Việt Đức, ai cũng thương xót kể chuyện về hoàn cảnh của em Vàng Văn Páo, người dân tộc Nùng, ở thôn Na Cổ, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Được chuyển lên từ bệnh viện tuyến tỉnh ngày 2/3/2015 với tình trạng chấn thương cột sống ngực vô cùng nặng nề, Páo được chỉ định phải mổ ngay để cứu tính mạng, tuy nhiên dù khoa Phẫu thuật cột sống đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em, nhưng Páo vẫn chưa thể tiến hành được ca mổ vì nhiều lí do.

“Chúng tôi biết bệnh nhân Páo không có tiền để đóng viện phí nên đã huy động nẹp vít từ thiện để mổ cho em, tuy nhiên số nẹp vít từ thiện đó lại không vừa với những vùng tổn thương của em nên ca mổ phải hoãn lại. Giờ chỉ còn cách gia đình phải mua nẹp vít mới để dùng cho em được thôi” – Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật cột sống, chị Vũ Hoàng Anh chia sẻ.

Lo lắng cho tính mạng của bệnh nhân, chị Hoàng Anh tiếp lời: “Bệnh nhân Páo cần được mổ càng sớm càng tốt em ạ. Cậu bé mới 20 tuổi, tương lai còn dài rộng, nếu như phải dừng bước tại đây thì thật đau xót bởi cậu bé sẽ không giữ được tính mạng của mình nữa. Tại khoa Phẫu thuật cột sống, những gì có thể xin miễn phí được các chị đều đã cố gắng làm để cứu bệnh nhân. Nếu những nẹp vít kia mà vừa vặn với em thì ca mổ đã được thực hiện rồi, nhưng tiếc quá, chúng không vừa nên buộc gia đình phải mua nẹp vít mới thôi… Với số tiền khoảng hơn 40 triệu đồng để mua nẹp và chi phí cho ca mổ, gia đình Páo quả thật không biết xoay sở ở đâu ra nữa”.

Là người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Páo, bác sĩ Đỗ Mạnh Hùng cũng tỏ ra vô cùng ái ngại: “Bệnh nhân bị tai nạn ở độ cao 20m khi đang đi vác củi. Sau ngã bệnh nhân bị trật các đốt sống T6, T7, những mảnh xương bị vỡ găm vào ống sống gây tổn thương nghiêm trọng thần kinh tủy sống gây liệt tủy hoàn toàn. Hiện bệnh nhân đã bị liệt hoàn toàn, mất cảm giác 2 chân, mất cảm giác rối loạn đại tiểu tiện nên phải đặt ống xông.

Với tình trạng nặng nề như hiện tại, bệnh nhân cần mổ để bắt vít vào cột sống, giải phóng thần kinh chèn ép, lấy hết những mảnh xương hiện đang găm vào ống sống. Nếu như bệnh nhân không được mổ thì sẽ gây ra nhiều những di chứng như nhiễm trùng bàng quang, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng máu… và cuối cùng sẽ dẫn đến tử vong”.

Dù tình trạng bệnh khá nặng nề và nguy hiểm nhưng trên giường bệnh Páo khá tỉnh táo, em còn hồn nhiên kể: “Anh trai đang về nhà vay tiền rồi, em mổ xong sẽ lại khỏe mạnh để còn chăm bố mẹ nữa”.

Nghe Páo kể, chị dâu của em là Trần Duy Hưởng chỉ lặng im không nói gì bởi chỉ có chị mới biết được chồng vừa gọi điện lên thông báo không vay được ai tiền cả để lên cho Páo mổ. Vừa thương em, vừa thương chồng, Hưởng chỉ dám nói khi đã ra tận ngoài hành lang bệnh viện: “Páo nó vẫn tin là anh trai vay được tiền cho nó mổ nên tinh thần nó cũng khá hơn nhiều rồi. Nó bảo nó khỏe lại để về nhà còn chăm bố mẹ với lại sau này lấy vợ nữa”.

Nghe Hưởng nói, cổ họng tôi cũng nghèn nghẹn khi trước mặt Hưởng cũng bơ phờ, mắt rơm rớm. Là người dân tộc Nùng, sống ở vùng cao, Páo chỉ được học hết lớp 9 rồi về nhà lao động phụ giúp bố mẹ nuôi em út đang đi học, gia đình em chỉ lo đủ cái ăn đã là tốt, nói gì đến mấy chục triệu cho ca phẫu thuật. Hưởng kể: “Không cứu được nó thì tội lắm mà muốn cứu nó cũng không ai cho vay tiền… Thằng Páo nó ở nhà ngoan lắm, chăm chỉ làm nữa, vậy mà giờ nó phải nằm kia bất động”.

Nói chuyện với Páo em vẫn bảo: “Anh trai nói ngày mai lên để chị dâu em còn về nữa, con của anh trai với chị dâu còn bé lắm, nó cần phải ti mẹ nữa mà. Ngày mai là em được mổ rồi đấy…”. Không thể cử động, nhúc nhích người được nhưng gương mặt, ánh mắt của em vẫn tràn trề niềm hi vọng chờ anh trai vay được tiền mang xuống. Thật tình, lúc đó tôi đã không dám nhìn lâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt của chàng thanh niên 20 tuổi khao khát được sống đến cháy bỏng nhưng em không biết rằng: “Anh trai chẳng vay được tiền đâu và nếu không được mổ em sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ với những tiếng ru của cây rừng xào xạc…".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước