Chàng trai ung thư Nguyễn Bảo Ngọc vượt qua số phận bằng đam mê từ thiện

Thu Ngà-Thứ năm, ngày 27/08/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người đều cảm phục trước những nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai ung thư Nguyễn Bảo Ngọc trong cuộc sống và công việc suốt thời gian qua.

Thời gian qua, Nguyễn Bảo Ngọc là cái tên được các phương tiện truyền thông nhắc tới khá nhiều như một tấm gương vượt lên số phận. Chàng sinh viên Cao đẳng Truyền hình, Hà Nội sinh năm 1992 giờ đây vẫn hàng ngày vật lộn với bệnh tật, nhưng tràn đầy nghị lực sống cùng công việc thiện nguyện cao cả và ý nghĩa.

Quán ăn đặc biệt của chàng trai ung thư

Nói về ông chủ quán ăn Quảng Bình dành cho sinh viên trên phố Chùa Láng ở Hà Nội, không ít người ngạc nhiên khi đó là chàng thanh niên dáng người dong dỏng, hơi gầy, gương mặt hốc hác vì phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tủy suốt nhiều tháng nay. Tuy nhiên, tinh thần lạc quan, cách nói chuyện dí dỏm, thoải mái của anh khiến nhiều thực khách vô cùng ấn tượng và cảm phục.

Khi được hỏi về lý do mở quán ăn Quảng Bình giữa lòng Thủ đô, Bảo Ngọc chia sẻ: “Mình là người con sinh ra, lớn lên tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình nên những món ăn dân dã của quê hương như cháo canh, bánh ram, bột lọc... đã trở nên quen thuộc với mình từ khi còn nhỏ. Ra Hà Nội học tập, nhiều lúc mình rất nhớ nhà, phải lặn lội đi rất xa mới tìm được nơi bán đồ quê. Vì thế, mình mở quán ăn này cũng là cách để thỏa nỗi nhớ quê hương cũng như giới thiệu đặc sản Quảng Bình cho bạn bè các nơi biết đến”.

Quán ăn Quảng Bình của Nguyễn Bảo Ngọc được bài trí ấn tượng và ý nghĩa

Quán ăn Quảng Bình của Nguyễn Bảo Ngọc được bài trí ấn tượng và ý nghĩa

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc cho biết: “Mình đã đi làm từ thiện nhiều nơi, tham gia nhiều chương trình khác nhau. Những lần đó, hầu hết số tiền, số quà mình có được đều xuất phát từ việc đi xin các tổ chức, cá nhân hay kêu gọi sự ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng, làm từ thiện lâu dài không thể mãi đi xin người khác. Nếu xin nhiều, mọi người sẽ không tin tưởng. Do đó, mình nghĩ, tại sao bản thân không làm điều gì đó để tự kiếm tiền làm từ thiện. Từ ý tưởng đó, quán ăn Quảng Bình của mình ra đời”.

Chia sẻ ý tưởng với gia đình và bạn bè, Bảo Ngọc nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ tinh thần cũng như vật chất. Hàng ngày, chàng trai sở hữu quán ăn đất Quảng luôn bận rộn. Bảo Ngọc di chuyển từ Thường Tín lên tận phố Chùa Láng, vừa quản lý, điều hành công việc, vừa phục vụ thực khách cho tới tận khuya. Đối với Bảo Ngọc, dù có mệt mỏi, khó khăn nhưng người khác luôn thấy ở anh sự tận tâm với công việc và nghị lực phi thường không phải ai cũng có.

Là ông chủ nhưng sẵn sàng phục vụ mỗi khi quán đông khách

Bảo Ngọc là ông chủ nhưng luôn sẵn sàng phục vụ mỗi khi quán đông khách.

Dù mới mở được gần 2 tháng nhưng quán ăn của chàng trai trẻ đã được nhiều người biết đến. Theo Bảo Ngọc, trung bình mỗi ngày anh thu về 1,5 triệu đồng, trừ chi phí bỏ ra sẽ lãi được khoảng 30%. Đặc biệt, quán luôn trích 10% mỗi hóa đơn để gây quỹ ủng hộ người nghèo đúng như tiêu chí. Tháng đầu tiên sau khi đi vào hoạt động, Ngọc đã hỗ trợ cho 2 trường hợp gặp hoàn cảnh đặc biệt ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Hiện tại, anh đang có nhiều dự định mới trong những lần thiện nguyện tiếp theo.

Mỗi tháng một lần, Bảo Ngọc lại đi đến những vùng đất mới, giúp đỡ những hoàn cảnh mới

Mỗi tháng một lần, Bảo Ngọc lại đi đến những vùng đất mới, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đam mê từ thiện ấp ủ từ lâu

Thời gian đầu phát hiện mình bị ung thư tủy, Bảo Ngọc từng bàng hoàng và rơi vào trạng thái khủng hoảng. Nhưng sau một thời gian tuyệt vọng, Bảo Ngọc đã lấy lại thăng bằng khi nghĩ về 3 năm làm thiện nguyện trước đây. “Nhiều lần, mình cũng khuyên người khác phải mạnh mẽ trong cuộc sống khi chứng kiến họ chịu nỗi đau về thể xác hay tinh thần. Vì thế,nếu không vượt qua được cú sốc này, mình cảm thấy thật hổ thẹn” - Bảo Ngọc tâm sự.

Dường như, đam mê làm từ thiện đã trở thành động lực cũng như mục tiêu để anh vững vàng bước tiếp. Anh tâm sự: “Quê mình còn nghèo, chỉ có nắng gió và cát bỏng. Mình thường tự hỏi, tại sao là người con của Quảng Bình, mình không cố gắng làm điều gì đó cho quê hương, dù nhỏ nhưng sẽ là một điều vô cùng ý nghĩa nếu được lan rộng hơn nữa”.

Suốt những năm qua, anh lặng lẽ theo đuổi công việc từ thiện, rong ruổi trên những chuyến xe chở quà tặng, tình thương đến với nhiều số phận không may mắn. Nhiều người chỉ mới biết tới Bảo Ngọc từ năm ngoái, khi anh có thêm nghề mới – nghề xe ôm. Số tiền mà Ngọc tích góp từ công việc này cũng được dành để mua quà tặng cho những hoàn cảnh khó khăn. Dù hiện nay, Ngọc không còn tiếp tục nghề nhưng ấn tượng về chàng xe ôm thân thiện trước cổng trường Đại học Công nghiệp ở Hà Nội vẫn khiến nhiều bạn trẻ nhớ mãi.

Những lần Ôm tôi đi tại cổng các trường học đều thu được kết quả đáng mừng (ảnh nhân vật cung cấp)

Những lần "Ôm tôi đi" tại cổng các trường học đều thu được kết quả đáng mừng (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chương trình gần đây nhất mà Bảo Ngọc thực hiện mang tên “Ôm tôi đi” được tổ chức tại 7 trường đại học, cao đẳng trong khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Anh đã dành gần 30 triệu đồng thu được từ chương trình để chuẩn bị 204 suất học bổng cho các em nhỏ ở xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Số quà tuy chưa lớn nhưng được đánh đổi bằng mồ hôi, công sức của Bảo Ngọc trong 3 tháng ròng rã làm chương trình. Dù mệt mỏi, bệnh tật và còn nhiều khó khăn nhưng chàng trao trẻ nhất định không bỏ cuộc.

Bảo Ngọc cùng các em nhỏ xã Sùng Đô, Văn Chấn trong đợt từ thiện cuối tháng 5/2015 (ảnh nhân vật cung cấp)

Bảo Ngọc cùng các em nhỏ xã Sùng Đô trong đợt từ thiện cuối tháng 5 vừa qua (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hiện tại, Nguyễn Bảo Ngọc vẫn khá lạc quan với tình hình sức khỏe của mình. Nếu thời gian trước, anh thường xuyên phải hóa trị để đẩy lùi bệnh tật thì giờ đây, anh chỉ cần uống thuốc để duy trì tình trạng bệnh của mình. Bảo Ngọc mong muốn: “Bệnh tật là thứ không thể tránh được, mình chỉ ước căn bệnh ung thư tủy sẽ không hành hạ bản thân thường xuyên để mình có thêm sức khỏe, nghị lực theo đuổi công việc và đam mê đã chọn”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước