Chồng mất vì ung thư, nay hai con gái sinh đôi lại mắc bệnh ung thư

Kim Xuân, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/11/2016 06:56 GMT+7

VTV.vn - Chồng mất vì ung thư và bây giờ hai cô con gái sinh đôi của chị Nguyễn Thị Sáu ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên lại được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nặng.

Bố mất khi hai em Nông Thị Thanh Hương và Nông Thị Hương Thanh chưa được sinh ra. Ngay từ lúc chào đời, sức khỏe của hai em rất yếu, thường xuyên phải đi viện. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, khi đau ốm, hai chị em chỉ ra trạm xá lấy thuốc rồi về. Cách đây hai tháng, bệnh của hai chị em quá nặng mẹ (chị Nguyễn Thị Sáu) mới đưa hai em lên bệnh viện tỉnh.

Bất lực khi thấy hai con đau ốm, chị Nguyễn Thị Sáu đã nhờ bà con chòm xóm trông để sang Trung Quốc làm thuê. Chưa làm được bao lâu thì nhận được tin hai con ốm nặng chị phải tất tả trở về. Tiền lương chưa được nhận, chị lại nhận được tin dữ cả hai con đều bị ung thư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước