Cố chống chọi bệnh ung thư vì con nhỏ

Kim Xuân - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 22:50 GMT+7

VTV.vn - Phát hiện ra mắc ung thư vú giai đoạn cuối, chị Mích vẫn đang cố gắng chống chọi với căn bệnh để có thể kéo dài thêm những giây phút bên con.

Chống mất vì ung thư phổi được 5 năm, chị Mai Thị Mích ở thôn La Trạng, xã Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình lại được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối. Cuộc sống của chị được tính bằng ngày, nhưng điều chị lo lắng nhất là cậu con trai mới 11 tuổi.

Nếu chị có mệnh hệ gì, cuộc sống của con trai sẽ ra sao. Chị Mích đang cố gắng chống chọi với bệnh tật để có thể kéo dài thêm những giây phút bên con và để nhìn thấy con mỗi ngày.

Chống mất, nhà chỉ còn hai mẹ con chị Mích, ngôi nhà vốn đã vắng vẻ, nay lại càng buồn hơn. Dù đã phát hiện những dấu hiệu bất thường từ năm 2012 khi chồng mắc ung thư phổi, tuy nhiên do gia cảnh khó khăn, bao nhiêu tiền dành dụm và làm hàng ngày đều để chữa trị cho chồng.

Cách đây hơn một năm bệnh quá nặng chị mới đi khám, lúc đó đã quá muộn - bác sỹ chẩn đoán chị ung thư vú giai đoạn cuối.

Gia đình chống chẳng còn ai, nên khi chị đau ốm chỉ còn dựa vào anh chị em bên ngoại. Các anh chị em đã phải đứng ra vay mượn cho chị hơn 70 triệu đồng và thay nhau chăm sóc chị. Mỗi lần chị đi viện, cậu con trai lại được bà thím trông nom săn sóc.

Điều mà chị Mích lo lắng nhất hiện nay không phải là bệnh tật của chị như thế nào, mà là cuộc sống của cậu con trai nếu chị có mệnh hệ gì. Khi mà cháu mới 11 tuổi, chưa biết lo nghĩ gì.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

ung thư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước