Cô giáo mầm non “cắm” sổ đỏ vay tiền chữa bệnh cho chồng

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 08:45 GMT+7

VTV.vn - Còn nước còn tát, không đành nhìn chồng chết mòn vì căn bệnh ung thư, cô giáo Sâm phải vay mượn anh em họ hàng, bà con lối xóm lo chữa trị cho chồng.

Đó là hoàn cảnh bi đát của gia đình cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Sâm (48 tuổi, ở xóm Thực, thôn Xuân An, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) có chồng là ông Nguyễn Văn Hiền (54 tuổi) bị ung thư dạ dày đã di căn.

Theo dẫn đường của ông Nguyễn Văn Phước, cán bộ văn hóa-xã hội (xã Cát Tường), chúng tôi đã đến gia đình ông Hiền. Hình ảnh xót xa đầu tiên đập vào mắt là người đàn ông gầy trơ xương, đôi gò má bóp lại, hai đôi mắt hốc hác đang nằm bất động trên chiếc võng giữa nhà. Nhìn ông Hiền già so với tuổi, nhìn bề ngoài tầm 70 tuổi, nhưng ít ai nghĩa ông chỉ ngoài 50 tuổi, làm bất kỳ ai nhìn thấy ông cũng khó cầm lòng.

Nhận ra, ông Phước cán bộ xã đến thăm nhà, nhưng ông Hiền không thể gượng ngồi dậy để lấy nước mời khách. "Chú thông cảm! giờ tui chẳng còn sức lực, chẳng khác nào người người sắp chết?. Nhờ chú Phước điện thoại cho thằng Trọng (con trai út- PV) về nhà có việc gấp giúp tui", giọng thều thào ông Hiền nói trong mệt nhọc.

Cô giáo mầm non “cắm” sổ đỏ vay tiền chữa bệnh cho chồng - Ảnh 1.

Sau 3 lần phẫu thuật, xạ trị nhưng bệnh tình của ông Hiền vẫn không thuyên giảm

Theo ông Hiền, từ những năm 2013, ông đã có dấu hiệu của bệnh, người thường xuyên mệt mỏi, bụng đau, nhưng chỉ đi bệnh viện trong huyện khám lấy thuốc uống. Năm 2014, bệnh nặng được gia đình đưa vào bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh), thì phát hiện ông mắc phải bệnh hiểm nghèo - ung thư dạ dày. Trải qua 3 lần phẫu thuật rồi xạ trị tốn kém rất nhiều tiền, song bệnh tình vẫn ngày một nặng thêm. "Khi chưa bị bệnh, tui nặng 68kg mà giờ không biết còn nổi 40kg không? Mỗi lần đi viện tui biết tốn kém lắm, nhưng vợ con đều giấu vì sợ tui sẽ buồn", ông Hiền nói.

Từ ngày ông Hiền đổ bệnh, hoàn cảnh gia đình ông càng lâm vào tình cảnh kiệt quệ, nợ nần chồng chất. Với đồng lương giáo viên mầm non, ba cọc ba đồng của vợ và 2 sào ruộng cũng chỉ đủ lo cho 2 đứa con ăn học, chứ không dành dụm được bao nhiều. Sau khi ông Hiền bệnh nặng, ngoài cái sổ đỏ nhà "cầm cố" để vay ngân hàng. Gia đình phải vay mượn anh em họ hàng, bà con hàng xóm, mỗi người một ít để đưa ông đi viện chữa trị với hi vọng ông Hiền sớm khỏe mạnh.

Cô giáo mầm non “cắm” sổ đỏ vay tiền chữa bệnh cho chồng - Ảnh 2.

Gia đình "cầm cố" sổ đỏ nhà ở để vay tiền chữa bệnh cho ông Hiền

Tiếp chúng tôi, em Nguyễn Văn Trọng (26 tuổi, con trai út của ông Hiền), tâm sự: "Năm 2012, em tốt nghiệp Cao đẳng Môi trường (Phú Yên) đang trong thời gian chờ xin việc, thì ba bệnh nặng nên em phải bỏ hết mọi dự định ở nhà cùng mẹ lo chăm sóc ba. Lúc đó, nghĩ ba bị bệnh thông thường, nào ngờ mắc phải bệnh hiểm nghèo. Giờ ba nằm 1 chỗ, có muốn đi làm thuê xa kiếm tiền cũng không đi được. Hiện tại, em ở quê làm công an viên ở thôn để tiện cho việc chăm sóc ba, tiền lương của em còn chẳng đủ mua sữa cho con".

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Sâm (vợ ông Hiền), nói: "Cả nhà 6-7 miệng ăn mà chỉ có 2 sào ruộng, trong khi vợ chồng hai đứa con, đứa nào cũng khó khăn, con cái lại còn nhỏ. Hiện tại, hàng tháng chồng tôi 3 lần vào Sài Gòn tái khám, lấy thuốc. Chỉ tiền tàu xe, đi đi về về thôi cũng khó xoay xở chứ nói gì tiền thuốc. Từ ngày ông bệnh, tiền gia đình, tiền vay mượn chữa trị hơn 300 triệu nhưng bệnh không bớt. Giờ gia đình tôi hết khả năng lo chữa trị, đành đưa ổng về nhà lấy thuốc uống. Về quê, nghe ai mách có thuốc bắc, thuốc nam nào hay đều tìm mua về sắc uống, sống được ngày nào biết ngày đó".

Cô giáo mầm non “cắm” sổ đỏ vay tiền chữa bệnh cho chồng - Ảnh 3.

Sau hơn 3 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, giờ ông Hiền chỉ da bọc xương.

Đồng cảm với hoàn cảnh bi đát của gia đình ông Hiền, ông Nguyễn Văn Phước, cán bộ văn hóa xã hội xã Cát Tường, chia sẻ: "Hoàn cảnh ông Hiền rất đáng thương, không may ông mắc bệnh hiểm nghèo. Số tiền gia đình vay mượn để chữa bệnh cho ông Hiền rất tốn lớn, nhưng gia đình cũng rất kiên trì chạy chữa. Ở quê là vậy! còn nước còn tát… Về phía địa phương, chủ yếu là giúp đỡ về mặt tinh thần, còn vật chất thì chẳng thấm vào đâu so với số tiền gia đình đã vay mượn để chữa bệnh cho ông Hiền. Qua đây, tôi hi vọng thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm khắp cả nước sẽ cùng chung tay giúp đỡ gia đình ông Hiền trong lúc hoạn nạn, ốm đau.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước