Cụ bà già yếu một mình nuôi con và cháu khuyết tật

PV (Tâm sáng vươn xa)-Chủ nhật, ngày 28/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù già yếu lại còn bị bệnh tim nhưng cụ bà NguyễnThị Tép vẫn phải gắng gượng làm việc để nuôi con gái cùng đứa cháu bị tật nguyền.

Bà Nguyễn thị Tép sống tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế có số phận vô cùng đáng thương. Bà sống trong nghèo khó, không có anh em thân thích, chỉ có duy nhất đứa con gái và cháu ngoại thì cả hai đều bị tật nguyền từ lúc vừa sinh ra. 

Con gái bà Đỗ Thị Nở chân tay yếu, đi lại rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng đi bán vé số, kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ già. Còn bà vừa ở nhà chăm cháu trai tàn tật vừa làm thuê cho hàng xóm. Bà bị bệnh tim nên cũng không thể làm được việc nặng nhọc. Thông thường bà chỉ bắt ốc hay được người ta thuê đi hái rau, mỗi ngày kiếm được khoảng vài chục nghìn. Số tiền ít ỏi đó không đủ cho ba mẹ con, bà cháu sinh sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước